Chiều hôm qua, trên đường đi làm về mình ghé mua sữa cho con, mình đang cho con dùng Friso số 3. Có mấy cô bé tiếp thị viên của công ty sữa Abbott tíu tít trước cửa hàng sữa.
Đúng là bé nhà mình 12 tháng nặng 8.7kg, cao 76cm. Cân nặng thì hơi nhẹ (nhẹ theo chuẩn cũ, chuẩn mới thiếu 200g), chiều cao thì trung bình (con mình sinh chỉ có 2.5kg thôi). Cô bé tiếp thị viên xin thông tin con mình để in biều đồ phát triển cho bé (bé gái). Mình ok thôi vì lịch sự thấy cô bé cũng nhiệt tình. Xong bé phán con mình suy dinh dưỡng, chiều cao thua các bạn đồng trang lứa 1 cái đầu. Nghĩ mà buồn cười cô bé, bác sĩ bệnh viện nhi đồng 2 còn chưa nói con mình SDD thì thôi chứ. Có lẽ cô bé ấy nghĩ mình không biết gì. Mình đã ăn dầm nằm dề trên wtt này thì tình trạng con mình, mình quá rõ.
Thiết nghĩ cô bé ấy cũng không có ý gì, chỉ vì mưu sinh nên cô ấy chê bai loại sữa friso con mình đang dùng và khuyên mình nên dùng thêm của Abbott sẵn tiện đang có đợt KM. Mình cũng chả trách gì cô bé ấy hơi … thiếu tế nhị chút, mà mình chỉ buồn thay cho các người huấn luyện cho cô bé ấy thôi. Mình thừa biết 12 tháng tuổi bé bao nhiêu kg là SDD mà, hihi.
Các mẹ đã gặp trường hợp tương tự chưa?
Cuối cùng mình cũng được tư vấn 1 loạt rất kĩ càng về những điều mình đã thừa biết, cũng lịch sự hẹn cô bé để mình về nhà cân nhắc lại rồi tạm biệt.
Sao thế nhỉ chẳng nhẽ các vị lạnh đạo của công ty sữa Abbott chưa cập nhật thong tin à?