Trong cái thời buổi khó khăn này, có được một công việc thật là khó khăn, thế mà tôi lại nghĩ đến nghỉ làm - thật điên rồ ! nhưng hai tuần nay cái ý nghĩ đó nó cứ ám ảnh mãi...



Tôi, người đàn bà vừa bước sang tuổi 30 được ít ngày, vốn là người mạnh mẽ, luôn hướng tới sự công bằng, thích được vui vẻ và giúp đỡ mọi người



Tôi, một người nhiệt huyết với công việc, một tháng đi làm 26 ngày, trừ lung tung chỉ còn được 2,5 -3tr/tháng mang về nhà.



Chồng tôi, vì đi làm trái nghành vừa đi làm vừa đi học bằng 2, hết năm nay mới ra trường, vẫn cứ mỗi năm kí lại hợp đồng một lần, làm cả tháng không có ngày nghỉ, tổng thu nhập thấy ghi trong HĐ là 300$ nhưng quy ra tiền việt chỉ có 4,8tr - ko biết là đô gì?



Nợ tín chấp còn 35tr nữa, bạn bè cho vay cũng nhiều nhưng không tính toán và cũng ko bắt trả ngay



Một căn nhà trọ nhỏ và phương tiện đi lại là mỗi người một chiếc xe máy gọi là đổ xăng vào thì đi được.



Con gái tôi, 5,5 tuổi chỉ còn vài tháng nữa là bước vào lớp 1, 4 năm đi sớm về muộn, học nhà trẻ và mẫu giáo cũng phải chọn trường tư thục để còn được đón iáu 6h và thứ 7 còn được đi học, nửa năm nay thì "được" ở trên quê cùng ông bà ngoại. Hình như con có hẳn 4 tháng đầu đời là được ở bên mẹ trọn vẹn ngày đêm....



Những ngày xa con, ngồi nghĩ lại thấy bao năm đầu tắt mặt tối rồi được gì chứ, chồng con hiếm có được bữa ngon, đi sớm về tối, con mình người nuôi. và kiếm được bao nhiêu chứ? đủ tiền xăng xe, điện thoại, ăn sáng ăn trưa, rồi tiệc tùng, cưới xin ma chay ko?



Giờ lại muốn được ở nhà, nhịn việc com cóp chắc cũng chẳng đến nỗi nào? lại muốn tự mình mỗi buổi sáng nấu cho chồng con bữa sáng, tiễn chồng đi làm, đưa con đi học, chiều đến đón con về lo bữa tối chờ chồng về, ngày nghỉ chồng đi làm thì mình đưa con đi học nhạc, học múa....rồi tự chăm sóc thêm cho bản thân, rồi sinh thêm những đứa con nữa...nhưng lại nghĩ một ngày nào đó công việc của chồng ko được thuận lợi thì sao?:Sad:



Có ai dội cho tôi gáo nước lạnh không?



Có ai phản đối tôi không?



Có ai ủng hộ tôi không?