Số là sáng nay mình sốt ruột, máu me, đem 1 miếng sjc cuối cùng chôn gốc chuối ra nhảy nhót cho đỡ ngứa ngáy.
Mình mang qua ACB gần chỗ mình làm nhất, được báo giá 3770 thì mình cũng ok vì không biết giá trên mạng hiện lúc ấy ra sao, chỉ thấy giá đang xuống, đoán thể nào giá cũng xuống nữa chắc chắn có lời.
Tới nơi, bạn ý săm xoi 1 hồi rồi bảo vàng này bị móp, mình mới cãi móp cái chỗ nào rồi kêu mình nhìn đi. Mình nhìn mãi k biết chỗ mô rồi bạn nói sơ cái đầu nó tròn hơi móp đó chị, hỏi mình mua ở đâu, mình bảo trước mua ở exim, bạn nói luôn vậy thì về exim mà bán chứ chỗ bạn có qui định không mua vàng móp. Mẹ, miếng nào cái đầu nó chả vo tròn và độ dày hơi mỏng hơn chỗ khác chứ, tưởng tôi ngu à, hết tiền rồi nên k mua thì cứ bảo thế đại đi.
Tới đây mới nhớ tới có 1 lần thấy 1 chị cãi nhau với nhân viên chỗ này vụ vàng móp mua cũng ở chỗ này thì phải, chị làm rất quyết liệt, tuy mình về trước chị và không biết kết quả nhưng mình nghĩ chị thật có bản lĩnh.
Vậy là mình đi luôn k thèm nói gì, qua 1 tiệm vàng nó bảo k thu, ok, chứng tỏ xu hướng rất rõ. Thế là qua Đông á thì được báo giá 3790 mình khá ngạc nhiên, chốt ngay rồi thêm ít tiền nữa gửi tiết kiệm luôn. Đông Á chỉ nhìn qua mà làm rất nhanh gọn. Mình nghĩ không biết họ quen mặt mình hay bình thường đều thế hay không nhưng quả mình rất là hài lòng, thấy thật là may mắn khi bị ACB từ chối.
Tới đây thì mình lại thầm cảm ơn bạn ACB nhiều nhiều nhé và tôi hứa với bạn bất đắc dĩ vô cùng tận tôi mới phải chơi với bạn.