Em muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp con bạn em ạ. Chuyện cũng khá tế nhị nhưng mà em nghĩ ở webtretho cũng toàn người lớn, nên chắc mấy vấn đề này ũng được thông cảm. Chuyện là con bạn em và người yêu nó quen nhau cũng được nửa năm. Hai đứa cũng thường xuyên xxx với nhau. Là chỗ bạn bè nên nó cũng ko giấu em điều gì. Chắc cũng mãn nguyện trong chuyện đó. Hôm đó nó gọi điện cho em, khóc lóc thảm thiết. Nó kể với em là nó và người yêu nó đi khách sạn buổi sáng. Tự nhiên nó nổi hứng kiểm tra cái bọc mà người yêu nó hay để Bao cao su. Nó đếm thấy còn 4 cái màu xanh và một cái màu đỏ. Xem cũng cho vui thôi…cũng tin tưởng người yêu mà. Đêm đó người yêu nó đi nhậu, nói là sẽ ngủ qua đêm ở nhà bạn (bạn trai). Chiều hôm sau bạn trai nó về…cũng xxx và phát hiện ra chỉ còn 3 cái BCS màu xanh, cái màu đỏ đâu mất tiêu
Nó hỏi, anh người yêu nó bảo là chắc là em đếm nhầm, hay là làm rơi. Nó thì quả quyết là không đếm nhầm, cũng ko thể rơi vì anh người yêu nó buộc cái túi đựng và bỏ vào cặp ngay. Không thể từ bàn tới cặp mà rơi một cái được. Người yêu nó còn bảo hôm trước cũng xxx, hôm qua cũng xxx, sáng cũng xxx, đến tối sao xxx được..rồi chiều hôm đó cũng xxx. Sao có thể vậy được ( Hai đứa nó cũng ghê thật)
Em thì nghĩ 99% là anh đó có xài cái BCS đó. Con bạn em thì cứ nửa tin nửa ngờ, chắc nó yêu anh đó quá nên mụ mị. Em lên đây nhờ mấy anh chị tư vấn giúp nó với…chứ em cũng không biết như thế nào