Ngày đã tròn nhưng trăng vẫn khuyết. Khi chàng ưa " mưa dầm thấm lâu"
Đầu năm gửi lời chúc xuân giap' ngo tới các cu.mợ, một năm mã đáo thành công, một năm hân hoan thật nhiều niềm vui!!!
Năm nay em cũng gần cái tuổi băm - 28 tuổi, tính tình vui vẻ, công việc thu nhập tốt, mọi người đánh giá là gái sống độc lập, biết điều và chăm lo gia đình. Ngoại hình thì tuy không cao, da ngăm nhưng ai cũng bảo có duyên, nếu tút tát vào thì cũng không đến nỗi nào. Mơi' đàu xuán thôi mà em có mối tơ vò trong lòng... Em điểm qua một số thông tin của em để bắt đầu câu chuyện của mình...
Chuyện tình cảm của em thì đến cũng rat ngẫu nhiên... Rất bất ngờ Một anh hàng xóm sn 80 cách nhà e 1 quả đồi theo đuổi em từ lúc còn là học sinh cấp 2 đến, nhẩm ra cũng phải 6 năm nhưng em vẫn chỉ coi là bạn... Theo anh nói thì thích em là vì em nhỏ tuổi hơn anh nhưng em suy nghĩ chu đáo và ngoan. Anh này đax lấy vợ cách đây 2 năm, hiện h thì rất thành công. Anh chàng thứ 2 thì vì chiếc điện thoại rơi của chị gái em, anh nhặt được đúng lúc em alo, hỏi ra thì là anh công an ở huyện nhà em, biết về gia đình em vì dì em làm cán bộ ở thị trấn đia bàn anh quản lý... Anh này gia đình em hiểu rõ thân nhân nên em bị gán ghép khủng khiếp, cả nhà xúm vào nói, vì anh này em bị gia đình ép về nhà làm thời điểm đó em mới ra trường và công việc ko được tốt lắm, nhưng cũng được khoảng gần 1 năm lâu dần em không chịu được cái tư duy của người nhà quan nên em đã quyết định dừng lại... Vì việc này mà bà ngoại va me. cũng giận em lăm nhưng tính em cương quyết nên gia đình cũng đành chịu. Anh sinh năm 79 đến h vẫn chưa lập gia đình.
Và đây, ngừoi mà em đang say nắng, em cảm nhận anh là người kha' hiểu biết, lành tính, điềm đạm...nhưng hơi ít nói, sống nội tâm, say mê công việc, lúc nói chiện với em thì thấy hiểu biết, có chút gì đó khá nghiêm nghị mà vẫn dễ thương, Trong một số việc chàng đưa ra luận điểm em thấy rất hợp lý. Qua một số lần đi chơi em biết chàng cũng chú trọng việc ăn uống, thích ăn đồ ngọt, ko thích ăn cay và chua... Có sở thích đọc sách, sưu tầm kỷ vật... Cái này e biết qua fb. Em quen anh qua một website cộng đồng lành mạnh, thời gian đầu chỉ nói chiện qua yahoo khoảng giữa 2011, có nói chiện nhưng không thường xuyên vì em cũng mải lo công việc nên cũng ko tập trung lắm,,, hồi gần đây thì có tích cực hơn, e chính thức gặp mặt vào hồi cuối năm 2012 và tần suất cafe, xem film cũng nhiều hơn, khi tin tưởng và hiểu nhau hơn một chút thì đi du lịch nước ngoài chung với nhau, chúng em đi lành mạnh, thăm quan du lịch văn hoá... Và cũng là để tìm hiểu về nhau nhiều hơn. đến nay thì cũng đã hơn 1 năm nhưng cũng chưa đen đâu cả, mặc dù chàng hơn em 5 tuổi nhưng chàng vẫn thích xưng hô là bạn bè, các chị cùng cty với em cũng biết chiện, các chị cũng khuyên em là phải chuyển xưng hô cho thân mật hơn nếu cứ mãi thế này thì ko được.Có lần em đi du lịch china, đang trên đường đi thì chàng nhắn tin, em cho chị bạn mượn ip để alo nhắn tin chuyển vùng quốc tế còn em thì ngủ.. Biết chuyện của em nên chị ý nhắn lại cho anh và xưng hô là anh và em... Nhưng bô lô ba la cái gì đó anh vẫn chốt hạ là ngại lắm nên cứ xung ho la bạn bè. Haiza... Ngủ dậy mới e mới biết, xấu hổ quá nhưng máy hết tiền em ko nhắn gì nữa. Đi du lịch về em vẫn có quà cho chàng, và chàng cũng có lần tăng quà 8/3 và quà di cong tac ve cho em. Hồi cuối năm vừa rồi em định hẹn chàng đi cafe để nói rõ tình cảm của em, em cung là người hiện đại nên cũng ko ngại chiện con gái tỏ tình trước chỉ là em muốn biết xem chàng có tình ý thực sự với em ko? Nhưng chàng từ chối voi lý do đi giao lưu công việc ở tỉnh nên sợ về muộn lắm ko đi cafe dc... Em buồn lắm:(( có cảm giác là chàng ko có ý gì với em và thực sự chỉ coi em là bạn chứ ko có ý gì khác... Em cũng đấu tranh lắm mới dám viết những dòng tâm sự của mình nên đây để xin các cụ mợ tư vấn giúp em. Xưa nay trong tất cả mọi chuyện em đều chủ động giải quyết và đều thành công, em cũng khuyên nhieu và chỉ dạy rất nhiều ngừoi trong cả công việc và tư vấn tình cảm nhưng không hiểu sao h em thấy rất bối rồi và chênh vênh như người đang bị thất tình thật sự... Cứ nghĩ tới việc chàng lơ lơ mình hay chàng có quan tâm tới cô gái khác là em có cảm giác khó chịu như kiểu ghen tuông mơ hồ lắm các mợ ạh hoặc khi gặp chàng về thì em thấy vui và tưoi tỉnh hẳn lên... Lại mơ hồ lần nưa.. Hồi này em phải chủ động nhắn tin thì chàng mới reply, em có quan tâm những việc của chàng nhưng dường như chàng ko thích lắm... Nhiều khi nhơ chàng em muốn alo để nói chuyện nhưng em lại dằn lòng thôi vì sợ mình thanh' kẻ vô duyên... Em cũng là người biết kiềm chế cảm xúc... Em chỉ khóc khi bị tiêm và khi xem cảnh phim tình cảm thôi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đã 2 hôm nay, kể từ cái tin nhắn mình hỏi thăm chàng thì vẫn bặt vô âm tín. Trước kia mình...
Đây là lần đầu tiên có cảm giá áp lực từ gia đình, từ trước tơi' giờ bố mẹ cũng như các anh chị...
Hiện tại đang trong tình trạng thân nhàn tâm cực..
tâm trí đang rối bời vì công việc và tình cảm. Thêm nữa,...