Những ngày cuối năm tại công ty tôi tất bận đủ thứ, tôi làm nhân viên văn phòng cụ thể công việc là marketing. Còn các anh em đi làm thợ bên ngoài thấy vất vả thật nhưng vẫn cố gắng rất nhiều.



Làm ngày làm đêm để kịp tiến độ công trình, đã thế khách còn hối thúc các kiểu rồi nói không ra gì. Trong khi mình đã cố gắng để nhanh nhất sớm nhất cho khách rồi.



Có bạn đến công ty nhưng chưa đến giờ đi công trình, bạn ấy ngồi tại chỗ ngủ ngục luôn gọi không biết gì, vỗ vai mấy lần mới tỉnh. Bởi vì hôm qua đi công trình cả ngày đến tận 4h hôm nay mới về đến nơi.



Sếp tôi thì đi công tình về nửa đêm mới về à không mà phải là gần sáng mới về đến nhà. Rồi ngủ ban ngày được lúc để tối lại đi công tình tỉnh mà điện thoại réo liên tục.



Có anh thì mua vội cái bánh mỳ còn không kịp ăn. Tôi ở trong công ty được gọi là khá đanh đá, nhưng tôi có gì nói thẳng luôn, ví dụ như bừa bộn hay bẩn gì là tôi nói thẳng mặt luôn. Nhưng những ngày cuối năm này thấy anh em đi về ai cũng mệt mà thấy thương quá. Nên cũng thôi bừa bộn hay gì bỏ qua có gì giúp được mình giúp.



Bên công ty tôi làm về rèm cửa và giấy dán tường nhập khẩu và decor trang trí. Nên khách toàn khách làm hàng cao cấp, biệt thự vila mà thi công cần kỹ thuật rất tỉ mỉ và cẩn thận.



Tôi từng làm nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực này và đi theo anh em thợ thuyền đến công trình, nghe những lời nói hối thúc rồi chê bai này kia của những khách khó tính mà chỉ muốn bật lại ngay và luôn.



Mình thì thương anh em vất vả, anh em thì bảo mình “ con gái thôi về đi có gì bọn anh lo”, mà mình phụ trách công trình đó nên cũng đi để khảo sát khônh lúc lại trách nhầm người thì mệt ra, hợp đồng hơn trăm triệu với hai ba trăm triệu nhầm tí thì lại mất công.



Chắc hẳn không chỉ mình công ty tôi mà còn rất nhiều các công ty khách như vậy. Cuối năm nhiều việc bận bịu ai cũng muốn làm cho xong để đón Tết chọn vẹn.



Nhưng được cái là công ty tôi rất đoàn kết, sếp cũng rất tốt và thoải mái với anh em. Tuy tôi có đanh đá có thẳng tính là thế nhưng vẫn biết như nào là đúng sai và tình người.



Mong sao các anh em và các thành viên trong công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ và giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt.



maidiepanh