...Ngày cuối cùng của năm, bình yên đi làm với tắc đường và ít nhiều sốt ruột... Đến chỗ làm sớm, chào hỏi anh bảo vệ khi đo thân nhiệt rồi mình phi ngay lên phòng và lấy nước tưới cây... Nhìn lũ cây còi dí và có vẻ đang héo mòn, tự nhiên mình lại thần người ra, trong đầu tự nhiên lại lướt lướt qua những biến cố quan trọng của năm 2020 với mình và mọi người trong gia đình... Khi tất cả đã mang màu quá khứ, trong lòng mình có chút an yên, dù chỉ rất khẽ khàng.... An yên đi qua những bão giông và cố gắng phấn đấu cho những ngày sắp tới... Đến tuổi mình, sướng khổ buồn đau đều đã được nếm trải, mình tự dặn lòng hãy sống chậm lại một chút, yêu bản thân nhiều hơn, cố gắng luôn để mọi bão giông bên ngoài cửa nhà... nhưng nhiều lúc cũng không khỏi bật ra câu hỏi: WHY???? Tự hỏi và tự trả lời... để tự mình tìm kiếm sự an yên!
Chúc mọi người có một ngày cuối năm đầy ý nghĩa, luôn cảm thấy ấm áp! Hà Nội đang là gió, là cái rét khoảng trên 10 độ một chút, là những con đường hối hả và đông đúc, là những gương mặt bận rộn và suy tư của ngày cuối cùng của năm 2020! Còn bạn, bạn đang ở đâu, lúc này bạn như thế nào? Chúc bạn một ngày cuối năm bình yên để cùng hướng đến một happy new year of 2021 nhé!

