Hôm nay 2/9/08 là ngày lễ, mọi người đều được nghỉ và đi chơi nhỉ?


Hic... còn tôi thì đi làm đến tận 7h tối mới mò về nhà. Người mệt thở ko ra hơi (cũng tại cái bọn Hàn Quốc, cậy lắm tiền rùi bắt người khác khổ sở... bức xúc quá). Nhớ ra hôm nay con bạn hồi học cấp III khai trương shop quần áo, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, chẳng kịp ăn gì, phóng xe đi rủ đứa bạn thân cùng đi. Gọi điện, vọng lại từ đầu dây "Tao vừa đi Đồ Sơn về, mệt quá, để hôm khác nhé". Ậm ừ, đồng ý. Lại ko đi nữa, ngồi ăn phở alone cho đỡ đói, mệt và thoáng buồn. Về nhà lướt webtretho... hehe, vào thấy được chia sẻ, quan tâm... cũng đc an ủi phần nào ... :D



Vậy là 1 ngày lễ trôi qua ...