Ngày 14/2 người yêu tặng "bánh chưng tình yêu" thì nên vui hay là là nên buồn đây hả chị em
Chuyện là thế này các chị à. Hôm nay ngày 14/2 là ngày lễ tình yêu. Mới sáng nay em với nhỏ bạn cùng phòng còn đọc được bài có người tặng người yêu hẳn cái bánh chưng to đùng làm quà valentine. Em với nó đọc cmt mà cười phá lên cả buổi, còn nói con nhỏ nào xui tận mạng mới được người yêu tặng món quà thế này.
Ấy thế mà tới trưa, người yêu nhỏ bạn em hẹn nó ra gặp xíu. Em nghĩ là 2 đứa nó sẽ đi lâu lắm. Ai ngờ chưa được 15ph con nhỏ đã trở lại phòng với "biểu cảm" mà em không thể nào tả được. Hỏi nó chuyện gì thì nó quăng cho em cái hộp quà có cái bánh chưng hình "trái tim" bên trong. Lúc này em mắc cười lắm rồi nhưng cố nhịn vì sợ nó quê. Xong nó quay sang hỏi em "người yêu tao tặng quà vậy là sao mày, giờ tao nên vui hay là nên buồn đây?".
Em cũng không biết nói sao với nó luôn. Các chị có ý nào hay không, gợi ý cho em trả lời nói nó với.