Chào các mẹ,


Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nên thật khó để nói rõ tình trạng của mình và nhờ người khác tư vấn. Nhưng mình trăn trở mãi vẫn không tự tìm được câu trả lời, nên mới "đẽo cày giữa đường", nhờ các mẹ tư vấn thêm.


Hiện nay mình đang làm hai việc. Một việc thu nhập khoảng 10tr/tháng, thời gian tự do. Một việc khác thu nhập khoảng 1500usd/tháng. Vấn đề là công việc thứ hai là công việc khá nhàm chán (không đúng chuyên môn), không có áp lực nhưng chiếm toàn bộ thời gian của mình (sáng 6h ra khỏi nhà, chiều 6h mới về, tuần 5.5 ngày), không học hỏi thêm được gì. Điều duy nhất khiến mình bò ra khỏi nhà làm việc mỗi ngày đó là nghĩ đến số tiền được lãnh vào cuối tháng. Và cũng chính điều này làm mình nản vô cùng.


Nếu mình nghỉ công việc này, tập trung vào công việc thứ nhất thì thu nhập trước mắt sẽ khoảng 20 tr/tháng. Và theo thời gian thì mình hy vọng sẽ tăng thêm.


Hoàn cảnh gia đình thì chồng mình thu nhập không ổn định, có tháng 20tr, có tháng 50tr, có tháng không có đồng nào. Bọn mình đã có một căn nhà, có thể sẽ mua được 1 chiếc xe trong thời gian sắp tới, chưa có khoản tiền tiết kiệm nào. Nên nếu mình nghỉ một việc thì với khoảng thu nhập cố định trước mắt mình phải vun vén chi tiêu (mình có hai con nhỏ học trường mầm non tư thục, một giúp việc)


Vợ chồng cũng đã trao đổi với nhau rất nhiều. Chồng mình có nói là tùy mình, nếu mình thấy đi làm không vui nữa thì cứ nghỉ, rồi vun vén chi tiêu trong khoảng thu nhập có được. Một vài người bạn thân thì khuyên mình là công việc ở đâu cũng vậy, ai đi làm cũng vì thu nhập chứ rất ít người yêu thích công việc.


Mình năm nay cũng đã 34 tuổi rồi, mấy năm qua cố gắng làm để mua nhà, nuôi con, giờ là lúc mình muốn tranh thủ cơ hội để tìm ra một công việc nào đó mình thực sự đam mê. Điều băn khoăn duy nhất là không biết có công việc đó hay không, nếu không thì mình đã bỏ qua một công việc tốt mà mình không biết.


Mình nghĩ chắc không ít mẹ giống như mình. Đi làm vì đồng lương hay vì niềm say mê công việc. Các mẹ hãy chia sẻ cùng mình. Cảm ơn các mẹ