nếu không có gì thay đổi, có lẽ hiện anh đã đổi thay rồi em ạ
gần tuần nay anh ko hề động tới người vợ, nhưng có lẽ với em chuyện đó như một chuyện vui, đáng đc hưởng thụ vì em vẫn mong vậy mà phải ko?
chuyện chăn gối của chúng ta cứ như địa ngục với em hay sao ấy, lâu rồi anh ko cảm nhận đc tình cảm yêu thương từ vợ của anh nữa rồi. điều anh cảm nhận, là với em anh chỉ là công cụ kiếm tiền về cho em. em vui khi cầm tiền từ anh, cáu giận khi anh hỏi lấy tiền để lấy vật tư làm cho khách.
em coi công việc của em là nhất, anh và con với em chỉ là thứ thôi phải ko? Em thường xuyên làm về muộn vì em bảo phải xuất hàng lúc cuối giờ. anh bực mnhf gọi điện bảo thằng giám đốc của em rằng anh cho em đi làm kế toàn chứ ko phải làm giầy da, bảo hắn rằng hãy xem xét lại thời gian làm việc của em. hắn bảo hắn ko ép em ở lại làm thêm giờ, hắn ko cần em ở lại.
hắn nói chả có chút gì là cần 1 kế toán như em phải cống hiến cả. vậy mà em sống chết với công việc.
đêm về chờ con ngủ, anh khều khều muốn yêu vợ chút thì em lạnh lùng: tránh ra, để yên người ta ngủ
- em ko muốn dành chút thời gian cho chồng em à?
- không, em mệt, em muốn ngủ.
hôm nào cũng vậy. em cứ xem lại thời gian biểu của em đi.
6h dậy, vệ sinh cá nhân, cho con, cho con ăn
7h đi làm, 7h tối về, cơm nước, rửa bát, giặt giũ đến 9h, tắm rửa, chăm sóc da,.. đến 10h mắc màn, anh cho con uống sữa, đến 10h30 em cho con ngủ, đến 11h nó mới ngủ. chồng lò mò chỉnh lại tư thế ngủ cho con rồi mò sang vợ, vậy mà....
nói thật là từ lâu rồi anh ko còn cảm thấy tình cảm của em dành cho anh nữa. ngày trước em hỏi anh sao cứ thích dính lấy vợ thế? anh bảo có lẽ anh nghiện vợ mất rồi.
nhưng sao dạo này anh ko còn cảm thấy mình còn muốn động vào em nữa, anh sợ em ạ. anh sợ những cái gai mà mỗi lần anh động đến là em lại xù lên làm anh tổn thương, tổn thương đến lòng tự trọng của anh, tổn thương đến tình cảm anh dành cho vợ anh. có lẽ nỗi sợ ấy dần biến tc của anh trở nên chai sạn, và có kẽ vì vậy mà anh đã ko còn nghiện em - vợ của anh nữa rồi. em biết ko? anh đang cảm thấy chán vợ theo từng ngày, theo từng việc em làm, theo từng cách em đối sử với anh.
anh ko biết và cũng ko muốn biết em có phải đang có người đàn ông khác hay ko. những biểu hiện của em như trên mạng thì là em đang ngoại tình nên mới có kiểu chán chồng thế.
em muốn giống mẹ em à? muốn anh là thằng đàn ông nhu nhược lạng lẽ bên em để em điều khiển, làm mọi thứ theo ý em.
anh xin lỗi... anh ko làm đc, ko thể làm đc. anh là thằng gia trưởng, đàn anh trong họ, là trucọotj trong gia đình của anh. anh ko cần em làm 1 cái trụ khác.
anh lấy em về làm vợ anh chứ ko phải làm mẹ anh.
anh đã hy sinh mọi thứ trong cuộc sống của anh chỉ để kiếm tiền về cho em và con, để dành toàn bộ thời gian trống cho em và con. em còn muốn gì nữa?
phải, anh ko phải thằng nhiều tiền, kiếm cũng chỉ gấp 3 lần lương vợ, nhưng anh tự hào vì mình đã cố gắng hết sức.
em muốn mỹ phẩm - ok
em muốn quần áo mới - ok
em muốn đôi giày, guốc mới - ok
em muốn..... - ok
anh có muốn gì ko? - anh chả cần gì cả, quần áo anh vẫn đủ dù tuổi thọ của chúng mới hơn chục năm nhưng vẫn mặc đc, đừng tốn tiền cho anh em ạ. cứ mua những gì tốt nhất cho 2 mẹ con
anh chỉ muốn nói rằng
em hãy xem xét lại mình, cố gắng giữ gìn cái tổ ấm của chúng ta em ạ. đừng để anh ko còn muốn quay về với em nữa.
nếu ko có gì thay đổi thì có lẽ hiện anh đã đổi thay