Chào mọi người, chúc tất cả một năm mới An khang - Thịnh vượng


"Nếu giúp được ai việc gì bạn hãy cứ giúp" đó là câu mình đã nghe từ một người bạn hôm đi hội đền Trần đấy các mẹ ạ. Chuyện là như thế này " hôm hội đền trần mình đã đi cùng xe của cậu xuống Nam định để xem lễ khai ấn đền trần. Vì quá đông nên cậu tôi ko vào mà đi thẳng xuống nhà người quen ở Giao Thủy. Còn tôi, tôi nghĩ đã nói đi đền chùa là nên đi. vì vậy tôi đã một mình đi bộ vào đền Trần, hòa theo dòng người tôi cứ thế len lỏi mà tiến vào đền. Lượng người quá đống và tôi cũng không thể nào xin được ấn mà chỉ đi vào được đến sấn đền vái vọng rồi quay ra. lúc đó đã hơn 1h đêm, tôi đi bộ mãi theo hướng Hà Nội nhưng ko có bóng chiếc taxi nào. Tôi đành liều gõ cửa xe một chiếc xe mang biển Hà Nội để xin đi nhờ "hơi liều", sau vài câu giải thích họ cho tôi đi nhờ. cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay quanh việc đi chùa đầu năm. Nhà của người lái xe đó thì ở cầu rẽ và anh lái xe đó định sẽ cho tôi đi nhờ và gửi 1 đoàn về HÀ Nội, nhưng thật bất ngờ đoàn xe đó lại chưa về ngay. Vậy là anh lái xe đành chở tôi về (nhà tôi ở Phương Mai) rồi quay về nhà anh ở Cầu Rẽ. Anh lái xe đó nói "nếu anh thả em ở cầu rẽ anh cũng ko có lỗi gì nhưng anh sẽ rất áy náy lương tâm vì chắc chắn nửa đêm em đứng đó ko những ko bắt được xe mà còn ko an toàn". Tôi rất cảm kích trước lòng tốt của anh lái xe. Giữa cuộc sống đầy xô bồ mà vẫn còn có những người tốt không toan tính. Trong chuyến đi anh có nói một câu là " Chắc chồng em làm nhiều việc tốt, nên em được hưởng hoặc chính bản thân em làm nhiều điều tốt nên hôm nay em may mắn đã gắp được anh, anh cũng mong vợ anh nếu ra ngoài mà có cơ nhỡ thì cũng gặp được sự may mắn như em. hay giúp bất cứ ai nếu ta có thể giúp". Vậy đấy các bạn ạ, dù việc làm của anh lái xe tôi kể ra có thể cũng bình thường, nhưng với tối, tôi thật sự cảm kích trước lòng tốt của một con người và nó cũng làm thức tỉnh tôi, thôi thúc tôi nhiều hơn nữa hay cứ làm nhiều việc tốt giúp đỡ ngừoi khác hơn nũa. Ai đó đọc bài viết này của tôi hay cùng chung tay với tôi làm nhiều việc tốt để có thể một lúc nào đó khi mình gặp hạn nạn sẽ có người giúp mình các bạn ạ, hay đơn thuần là giúp đỡ người khác khi họ cần mình mà thôi.