Mình đã chuyển 5 công ty tính đến thời điểm này. Vậy mà vẫn thấy ko ổn đâu đó.



Đôi khi nghĩ, hay là mình ko hợp làm kinh tế. Mình chỉ thấy sung sướng khi ngồi sắp xếp đồ đạc, tưởng tượng trang trí chỗ nọ chỗ kia... Tính cách thì ko thể nào chịu nổi sự gò bó... Nói chung, hình như mình trọn nhầm nghề rồi.



Lắm khi, chỉ muốn bỏ hết chỉ ở nhà... trông con.



Nếu được chọn lại, mình sẽ theo nghề KTS. Hồi bé, trò làm mình sung sướng tự hào nhất là... vẽ vời. Còn bây giờ, làm kinh tế, phải mánh khóe, phải lấy lòng người nọ người kia... sao mà chán quá!



Nói vậy chứ chẳng thay đổi gì được nữa. Lại phải tiếp tục thôi. Mà không biết vấn đề này có nhiều người như thế ko nhỉ?



Bạn có hài lòng với ngành nghề đã chọn? Nếu quay lại thời phổ thông, bạn có chọn nghề khác để theo đuổi?