Chào các chị, các mẹ, e cũng biết là topic này ko có gì mới cả, nhưng e tìm hết mấy topic tham khảo toàn thấy vắng hoe nên mạo muội làm topic xin ý kiến nh~ người đi trước ạ :Battin ey:


Hoàn cảnh của em là con gái SG, người yêu em là người HN, yêu cũng lâu năm lắm rồi, cũng định tương lai là sẽ cưới nhau. Thế nhưng vì 1 số lí do nên người yêu em fải chuyển công tác ra HN (đại loại là thăng tiến sự nghiệp, kiểu như 1 bước lên mây ạ :Silly:). Anh có khuyên em nên ra HN với anh ý, vì anh ý cần em và ko muốn mất em, nhưng anh ý cũng ko muốn phụ lòng bố mẹ, nh~ người đã lo con đường sự nghiệp cho anh ấy :Worried:


Em suy nghĩ rất nhiều, bản thân cũng ko muốn cản trở hoặc làm anh mất đi cơ hội trong cuộc sống. Nhưng lòng em có nhiều băn khoăn lắm .. để e giãi bày cho các chị nhé.. :Worried:


Em vốn con gái nhà khá giả, trước giờ ko có khổ cực gì nhiều, nhà cũng có lắm người giúp việc, con gái út nên mẹ cũng khá cưng. Em nghe nhiều người khuyên, và 1 phần là kinh nghiệm của em nữa là người SG ra HN sống khó lắm, phong tục quy tắc đủ thứ. Hic, em sống trước giờ ở SG cũng thoáng hơn, ko bị soi mói nhiều như ở HN :Sad:


Nữa là em như tiểu thư, 1 thân 1 mình ra, e sợ.. 1 nỗi sợ giống như là đối mặt với cả họ hàng nhà chồng tương lai í... Cái này chắc chỉ có chị em phụ nữ mới hiểu được, lấy chồng là lấy cả họ nhà chồng mà! Mẹ e trước hay bảo nếu ko ở gần họ hàng thì dễ bị lấn lướt, ăn hiếp rồi đủ thứ chuyện có thể xảy ra.. :Silly: Người yêu em thì bảo sợ gì, cứ sống đàng hoàng chả sao cả nhưng các chị ơi, cuộc sống mà, thể nào cũng phải có va chạm.. Mà cái em sợ nhất là người SG thẳng tính hơn HN, cái gì ko thích thì ra mặt, biết liền. Em đụng chuyện vài lần thì toàn gặp các cô HN bằng mặt mà ko bằng lòng, e shock và tởn tới già í chứ.. huống gì ra sống ngày qua ngày.. :Crying:


Về mặt công việc : e học về mảng marketing, có khiếu kinh doanh, ở SG e phát huy khả năng rất tốt, kinh doanh kiếm lợi nhuận nhiều hơn cả đi làm bình thường, nếu ra đó 1 là lở dở, 2 là ko có môi trường thuận lợi... :Sigh:


Về mặt gia đình thì đúng là ko ai nỡ xa ruột thịt của mình cả, nhất là mình là con gái, càng nhạy cảm và buồn gấp bội. Em thương mẹ e lắm, cứ nghĩ đi lấy chồng xa là ko thể chăm sóc cho mẹ em dc là em buồn ghê gớm :Sad: Bố mất sớm, mẹ đã hi sinh một đời vì bọn em rồi. Nhưng tình yêu cũng làm e đau khổ ko kém, vì yêu lâu, yêu nhiều, và thực sự là em cảm giác như đã tìm một nửa của mình rồi... nên em sợ chia tay sẽ hối hận.. :Crying::Crying::Crying:


Các chị, các mẹ cho em lời khuyên với ạ, và cuộc sống ở HN đối với ng SG sẽ như thế nào (em thấy toàn ngược lại HN vào SG :Crying:).


Thật khó diễn tả, nhưng em ko biết phải quyết định như thế nào, em sợ sẽ hối hận, hoặc đánh mất một người quan trọng của đời mình... :Sad:


Cám ơn mọi người đã đọc hết và giúp đỡ em ạ :LoveStruc: