Đây không phải là 1 câu hỏi ngông. Nó càng không phải là sự "cười trên đau khổ" của vô số người đang thất nghiệp trong thời buổi kinh tế khó khăn.


Mình chỉ muốn biết những dự định mãnh liệt nhất của chị em, và cũng là để chia sẻ, học hỏi, để lên "kế hoạch" cho chính mình.


Ai cũng có những ước ao. Nhưng có những điều chúng ta không thể làm được lúc này đơn giản vì kinh tế chưa cho phép (mình chỉ đề cập đến những ước ao khg làm được do kinh tế chưa cho phép thôi nhé).


Vậy giả sử chị em chúng ta đã đủ trong tay 1 khoản tiền để sống đến 70 tuổi (mà khg phải làm việc), các chị có nghỉ việc trong lúc này (ở độ tuổi hiện tại của mình) không? Và các chị sẽ làm gì trong quãng thời gian còn lại của mình?


Mình nêu lên topic này vì cứ ám ảnh chuyện 1 đứa bạn rất giỏi của mình đang lên kế hoạch về hưu ở tuổi 35. Nó lên một số kế hoạch cho mình nghe đại loại như nó sẽ xin nghỉ việc nhưng vẫn giữ cộng tác ở một số chỗ cho vui, cho có công việc để làm. Nó sẽ đi du lịch xuyên việt 3 tháng. Nó sẽ học làm bánh. Nó sẽ dành thời gian để đọc sách, bơi...


Mình khg đủ giỏi để có tiền sống đến năm 70 tuổi vẫn thoải mái như nó. Nhưng đôi lúc mình cũng nghĩ: nếu bây giờ được nghỉ việc và có đủ tiền, tức là cho phép mình tự hoạch định kế hoạch của đời mình mà khg bị vướng vào chuyện kinh tế nữa, thì mình sẽ làm gì?


Mình không phải người làm báo, viết lách gì để lên đây tìm đề tài hay xin các ý kiến đâu nhé. Mình cũng chả lợi dụng gì ý kiến của mọi người cho việc riêng bất kỳ nào cả. Mình chỉ muốn có những sẻ chia để biết thật ra những người xung quanh mình đang muốn làm những điều gì. Và biết đâu những ý tưởng hay ho nào đó sẽ khiến mình thích thú, muốn học hỏi, lên kế hoạch làm theo.


Ai mà biết được. Mình thật sự đang rất muốn bắt chước bạn mình để về hưu ở năm 35 tuổi, bỏ lại sau lưng mọi cơm áo gạo tiền và sống + làm những gì mình thích đây này. :((