Trong cuộc sống, bất cứ điều gì chúng ta muốn đạt được đều phải trả một cái giá nào đó. Đẹp hơn, giỏi hơn, thành công hơn, tất cả đều cần sự đánh đổi. Nhưng có một cái giá, nếu phải trả, thì nó quá đắt, đến mức không thứ gì trên đời này có thể bù lại được.


Đó chính là sự bình an, nếu cái giá phải trả là bình anh thì nó quá đắt. Không có bình an, ta cũng khó giữ được sự sáng suốt, dễ đưa ra những quyết định vội vàng rồi hối hận. Các mối quan hệ vì thế cũng trở nên nặng nề hơn, bởi một người bất an thường khó lắng nghe và dễ nổi nóng. Và khi mọi thứ chồng chất, cuộc sống dần mất đi niềm vui giản dị vốn có, để lại trong lòng chỉ là sự mệt mỏi và trống rỗng.