Nếu bị đồng nghiệp nói là ngu, các mẹ sẽ xử sự như thế nào
Mình đã qua tuổi băm, đang làm kế toán cho một công ty tư nhân. Sau khi trả lương cho mọi người, có một cô già (bằng tuổi mẹ mình) thắc mắc vấn đề tính lương. Mình đã giải thích cho cô ấy. Của đáng tội, tính mình thì hay trình bày dài dòng. Cô ấy sau khi nghe mình giải thích vẫn không hiểu mà thốt lên câu: mày giải thích ngu bỏ mẹ lên được. Lúc đó chẳng hiểu sao mình chỉ đứng hình 2 giây, chỉ nói câu: từ bé đến giờ cô là người đầu tiên nói với cháu như vậy đấy, sau đó vẫn kiên nhẫn giải thích cho cô ấy. Đến khi cô ấy hiểu. Cô ấy còn nói: lúc đấy cháu chỉ cần giải thích như thế thì cô hiểu luôn, đây cháu lại giải thích dài dòng.
Mọi chuyện kết cục cũng ko căng thẳng lắm. Mình về kể chuyện cho mấy đứa cùng phòng nghe. Bọn nó chỉ thốt lên hai câu:
- Em chỉ thấy cô ấy nói buồn cười thôi, cô ấy nói chắc chẳng nghĩ gì đâu
- Mà em cũng góp ý, chị hay trình bày dài dòng lắm, nên rút kinh nghiệm chị à.
Về đến nhà, mình vẫn còn ấm ức về câu nói của cô già kia. Còn tự nhủ, sao lúc đó không nói lại cho cô ấy một trận, hay vứt giấy tờ đấy không cần giải thích nữa. Để cho hết ấm ức.