Nếu bắt phải lựa chọn và từ bỏ những thứ quan trọng, thì em nên làm thế nào đây
Đây là tin nhắn của ny e , thực sự mà nói thì vì cô ấy e có thể làm tất cả mọi chuyện để cô ấy có cuộc sống tốt đẹp nhất
Chuyện là công việc e làm thì k cố định giờ giấc , có ngày nghỉ nhưng khi có việc thì bất kể giờ nào cũng phải làm. Và từ khi yêu nhau thì mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra
Nhiều lần hẹn nhau đi ăn , chơi , xem phim vv nhưng đều bị lỡ ( có hôm thì đang ăn , đang xphim ) thì e lại phải bỏ về vì công việc. Có hôm vừa mới bắt đầu đi thì cũng lỡ
Đỉnh điểm là hôm trước ny e ốm , bảo e mua thuốc hộ . e đang trên đường mua thuốc thì người ta gọi về làm , e gọi bảo cô ấy đợi e 1 tiếng . Nhưng hôm đó lúc quay về thì lại tắc đường và cuối cùng e trễ hẹn 50 phút
Đến nhà , e vừa bước vào nhà thì điều e thấy đầu tiên là cô ấy đang khóc. mắt đỏ lắm rồi chả biết khóc từ bao giờ . Cô ấy nhìn e cười ( nước mắt vẫn chảy ) rồi nói " anh lại đến trễ rồi . nếu hôm nay em có chuyện gì xảy ra thì anh có ân hận không ?
Em chỉ nói đc câu xin lỗi thì cô ấy đuổi e về, và về đến nhà thì thấy đc cô ấy nhắn tin như thế .