Nếu bạn là người vợ sẽ làm gì khi bồ cũ viết thư cho mình?
Trước tiên cho em xin lỗi chị vì đã ngoại tình với chồng chị. Không có mặt mũi nào và không dễ gì khi phải viết ra những điều này. Ngoại tình với đối với phụ nữ đang có chồng là một tội lớn. Dù lí do gì đi chăng nữa cũng không nên. Em chỉ có 1 lí do duy nhất đó là không hạnh phúc mà thôi. Em tưởng chừng đã tuyệt vọng trong hôn nhân thì gặp chồng chị. Chồng chị cũng đã làm quen và nhắn tin. Rồi không kìm được vẻ nam tính, sức quyến rũ của một người đàn ông lớn tuổi em đã yêu anh ấy. Tin tưởng tuyệt đối vào anh ấy. Yêu một cách chân thành và không vụ lợi. Em cùng chồng chị cũng vài lần đi ăn và tranh thủ gặp nhau tuần một lần trong vòng 6 tháng. Một người đàn bà có gia đình nhưng không lúc nào em không nhớ đến anh ấy bởi những tin nhắn cho nhau em cảm giác mình là người đàn bà duy nhất của anh ấy. Nhắn lời yêu thương, nhớ nhung.. Em trẻ hơn chị 20 tuổi. Nếu như ngày xưa cái tuổi chị có thể là mẹ của em. Tưởng chừng chỉ âm thầm bên anh ấy là đủ, yêu bằng cả chân tâm và cũng chỉ cần anh ấy chân thành là đủ. Em đã nhầm, không gì là đủ với một người đàn ông có tiền và có sức khỏe như chồng chị. Ở tuổi 54 mà nhu cầu quá cao. Rồi một ngày kia cũng một cô gái khác gọi cho em: chị là bạn gái anh M ah, bạn gái hay bồ, mà bồ thì chắc mới nhắn tin như vậy chứ? Rồi chúng em gặp nhau. Không ghen tuông, chỉ thấy tất cả tổn thương khi đều bị lừa dối. Anh ấy một lúc bên ba người đàn bà: Cô ấy, chị và em. Em đã chấm dứt luôn. Còn cô gái kia lại khác, khác vì cô ấy đơn thân, trẻ trung,rất xinh đẹp, hiện đại, hấp dẫn và quan trọng hơn chồng chị rất yêu cô gái ấy. Yêu như kẻ tình si, yêu như chàng trai 17. Nhìn chồng chị chăm sóc, quan tâm qua các ảnh cô ấy đăng lên facebook, zalo (tất nhiên ảnh chồng chị bị dấu) mà em quyết định nói với chị. Thời gian chồng chị ở bên cô ấy còn nhiều hơn chị. Tình yêu anh dành cho chị có lẽ không bao giờ chị được hưởng những phút anh ấy dành cho bạn gái. Đi ăn những món ngon, thắp những ngọn nến lung linh, mỗi tuần họ bên nhau 1 đến 2 đêm, cuối tuần đưa đi resort, cưng nựng hết mức.
. Tất nhiên là em không có diễm phúc đó. Vì em cũng chỉ là kẻ được bố thí tình yêu. Dù chị có tha thứ cho em hay không nhưng em vẫn phải nói. Nói cho chị biết chị là người vợ đáng thương và cũng là người đáng trách. Hãy kiểm soát anh ấy đi chị. Nếu chị không yêu anh ấy nữa thì có thể đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu chị còn yêu anh ấy thì hãy kéo anh ấy trở lại. Và em biết chị rất yêu anh đó chứ. Còn em không mong được chị tha thứ, nhưng nhìn những cử chỉ chồng chị dành cho cô gái kia em ghen thay chị. Em hờn, em giận thay chị. Họ cũng gạt em ra không thương tiếc. Khi chồng chị xin lỗi em nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến cô gái đó. Tại sao anh ấy xin lỗi em chị biết không? vì em yêu anh ấy rất chân tình, không vật chất và không làm ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh ấy. Nên có lẽ anh ấy cũng có chút áy náy. Em không biết nữa, vạn sự luôn đổi thay. Em không biết mình có nên vạch áo cho người xem lưng hay không, bởi em cũng là người đàn bà có lỗi. Cô gái kia có nhắn tin cho em: em không bỏ được anh M, anh ấy rất mực cưng chiều em và yêu em. Em sẽ không lấy chồng nữa (cô ấy đã có 1 con trai học lớp 1, kém chồng chị 24 t), em chấp nhận là người đứng sau anh ấy, kể cả sau này anh ấy về hưu ( còn 6 năm nữa là chồng chị về hưu phải không).
Cô gái ấy đã tha thứ cho chồng chị vì cũng đã có phút giây bên em. " Tha thứ cũng là thể hiện tình yêu". Họ yêu nhau nhiều lắm chị à! Họ quấn quýt nhau như mới lớn. Và lần này em là xúc tác để họ yêu nhau hơn