Chào các mẹ thông thái.


Vợ chồng mình có con được gần 2 tuổi rồi. Khi mình mới đi làm sau sinh, thương cháu còn bé, không muốn thuê giúp việc là người ngoài, con mình lười ăn,còi nên sợ họ không trông được, mình nhờ bà nội cháu lên trông (ông bà đều nghỉ hưu rồi), bà viện đủ lý do này lí do nọ nào mệt không trộng được. Nhưng cuối cùng sau nhiều lần thuyết phục bà cũng lên trông cho. Mình cũng xác định làm việc nhà từ đầu đến cuối, chỉ nhờ bà trông cháu ban ngày thôi. Sáng nấu cháo cho con, xay sẵn đồ để vào tủ, chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho bà, trưa về nhà ăn xong rửa bát cốt là trông con cho bà nằm nghỉ, tối thì về bắt đầu mới tắm cho con, bón cho con ăn, nấu cơm người lớn. Chồng em đi làm về muộn hầu như không giúp gì được nhiều. Thời gian đấy mình thực sự mệt nhưng vì con mình đã có gắng rất nhiều. Nhưng chỉ được khoảng 4 tháng không ngày nào bà không kêu mệt, tỏ ra chán chường. Mình quyết định thuê người giúp việc, được khoảng 3 tháng lúc đấy con mình được 15 tháng rồi, cháu nhanh nhẹn, nhưng không chịu học nói theo mẹ. Mình rất lo đành quyết định gửi cháu về cho ông và ngoại và bác để cháu đi nhà trẻ trên quê cho cháu bạo dạn, hòa đồng hơn. Mình nghĩ đó là quyết định đúng, cháu về được 2 tháng mà bi bô được rất nhiều, cảm ơn ông bà ngoại vì ông bà vẫn đang đi làm, ngày cháu vào trường đi học với bác, bác chăm cháu, tối về ông bà chăm. Giờ ra tết , cháu đã cưng cáp hơn, mình định đưa cháu xuống để cả gia đình sum họp. ông bà nội bắt đầu lên tiếng, quyết định (mình đã đoán trước rồi) nào thì đưa cháu về ông bà chăm, sợ cháu còn bé đi học ốm....bla bla (nói thất là mình nghĩ ông bà ngại, ông bà đã có đến 5 đứa cháu rồi mà đã phải trông đứa nào đâu, cũng không có ý định xuống trông cháu nào,con cháu toàn ở xa, chỉ hai ông bà chăm nhau). Chồng mình thì nghĩ ông bà thương cháu thật định cho để cháu ở nhà ông bà nội. Mình rất bực mình, cháu thì còn bé mà cứ phải chiều lòng mọi người, nếu ông bà thương cháu thì ông bà đã xuống trông cháu từ lâu rồi. Các mẹ thông thái cho mình xin vài lời khuyên để mình nói chuyện với ông bà nội, chồng mình tự nguyện để mình đưa cháu xuống mà không phải tranh cãi nhau nhiều