Đúng như tiêu đề giới thiệu nghề Net quả là nghề mà nếu như người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng là" ngồi mát ăn bát vàng" trong đó có mình cách đây 4 năm. Với 3 năm đầu làm Net 2vc mình cũng để dành được khoản dư 200tr( có khoản dư này là do 2 vc đều làm nhà nước nên khoản chi phí ăn uống, mua săm vặt, chi tiêu... đều ở lương của 2vc), do người ta đòi lại mặt bằng nên vợ mình quyết định mua lại chính căn nhà đang thuê mở tiệm Net với giá gấp 3.5 lần khoản tiết kiệm mình có được. Tiền này ở đâu ra, 2 bên gia đình, vợ chồng, anh em đều nghèo khó. Thế là vay NH 300tr, còn lại 200tr là vay nóng( Đây là bước đi sai lầm nhất của vợ mình khi tự vay nóng ngoài mà không hỏi ý kiến mình như thế nào). Từ khi bắt đầu vay nóng+ NH, tình hình xấu đi khi mà doanh thu từ tiệm net đập hoàn toàn vào lãi. Thậm chí 1 phần lương cũng trích ra để trả lãi, nhưng thú thật... trả không nổi. Đỉnh điểm là bán bớt đi 10 máy PC để trả lãi+ Gốc cho NH, dàn net chỉ còn 20 máy với doanh thu trồi sụt thấy rõ.


Lại kể chuyện căn nhà bên cạnh sát vách, 2 vc tên kia( 2 mặt con nhỏ độ tuổi( xin lỗi vì phải dùng từ" tên kia") ngày mới về thuê nhà bên cạnh(4 năm rồi) tươi cười niềm nỡ, anh anh em em ngon ngọt. Tình cảm láng giềng nhà chung sát vách tối nào cũng ngồi tâm sự lai rai đều với tên này, người ta đã cảnh báo khá sớm với mình về tên này với 2 từ khá thô " đĩ miệng". Mình cũng biết tên này qua cách nói chuyện nhưng nghĩ lại vì nhà sát vách nên cần phải anh em bạn hữu.


Đùng 1 cái sau khi nghe thông tin mình nợ, máy móc bán bớt để trả nợ. 2VC nó lại lên kế hoạch mở tiệm Net( Thật tình 2VC tên này theo tôi biết được qua những lần lai rai là tài chính không khá, TK tích cóp dưới 50tr. Để mở ra 16 máy thì chi phí phải 200tr, chắc cũng vay mượn tùm lum), thế rồi cảnh tranh giành khách cũng đến và mình là người bất lợi vì dù sao tiệm mới mở máy móc người ta cũng ngon hơn, mới hơn( còn dàn máy mình thì vừa nâng cấp cách đây 8 tháng). Lượng khách đi qua quán ng ta ngày càng đông, còn quán mình thì vắng hoe, ngoại trừ những khách hàng là thanh niên chơi quen với quán mình từ lâu. Mình vẫn biết tâm lý là KH chơi Net nghe thông tin có quán mới khai trương là đến chơi. Và cứ như đà này thì quán mình sẽ chết mất.


2VC đã đau đầu với chuyện nợ nần, nay lại thêm 1 mối lo khác: Vấn đề làm thế nào để lôi kéo khách trở lại, thật không đơn giản tí nào.


Đặc điểm tiệm Net mình: Mặt bằng thoáng rộng hơn người ta, có thể mở tối đa được 40 máy( ngược lại mặt bằng ng ta chỉ mở được 16 máy). 2VC mình luôn thân thiện cởi mở với KH chơi game, chỉ nghiêm túc với mấy tên chuyên gia " nợ", đối tượng này đã chuyển qua quán kia rồi.


Chính sách bây giờ phải đưa ra là gì: hạ giá tiền Net xuống mức còn 2k/h hay vẫn tiếp tục( hiện quán kia đang KM nhân dịp khai trương là 2k5). Hay lại phải làm mới lại phòng Net, tiền đâu????


Bây giờ mình tâm sự lên đây, rất mong được sự tư vấn sáng suốt từ các anh chị có kinh nghiệm.