Nhà mình làm tiệm nét ,Sáng nay có một cô bé và một cậu bé cùng vào quán mình chơi , mình nhìn khoảng chừng lớp 8, lớp 9 thôi, và có vẻ là một cặp. Vào mình cũng mở máy cho bình thường , ngồi chứng 15 phút mình đi lên đi xuống thì mình phát hiện hai cô cậu này cùng nhau xem phim,ko phải phim bình thường mà là cùng xem phim .... người lớn. Thật sự mình rất là bất bình với trường hợp này, bất bình ko phải vì hai em ấy làm ảnh hưởng tới quán mình mà là vì em còn quá nhỏ. thường thì những em đang ở tuổi vị thành niên cũng hay tò mò về giới tính, về chuyện người lớn vô quán cũng mở phim này phim nọ xem , nhưng mà lén lút một mình , mình nhắc nhở tắt là tắt ngay và ngại bỏ đi liền , nhưng hôm nay hai em này lại khác , xem rất công khai , bình tỉnh , vui vẻ, mà lại xem cùng nhau? khi mình nhắc nhở ko cho xem thì lại quá đổi bình thường , ko ngại.
Mình viết những dòng trên ko phải để phê phán cô bé hay cậu bé đó , mà thật sự là mình lại cảm thấy thương, thương nhất là cô bé đó ... ko biết nói thế nào nữa , nếu lở như có chuyện gì thì người thiệt thòi nhất vẫn là cô bé . Mình khuyên mọi người những người làm cha mẹ hãy quan tâm tới con mình, khi đang ở tuổi mới lớn đặc biệt là con gái đừng để chuyện đáng tiếc xảy đến với các em, các em chưa nhận thức được việc mình đang làm sẽ có hậu quả như thế nào , ảnh hưởng ra sao tới chính cuộc đời mình sau này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1