Chào mọi người, vì kinh nghiệm sống không nhiều, lên đây xin mọi người tư vấn cho một vấn đề. Vừa rồi mình thi tuyển kỹ sư cho viettel, không đậu, chỉ được nhận làm CTV, vì 3 năm rồi mình làm trái ngành hoàn toàn. Đồng thời mình cũng có thi bên công an, được một suất bên PC67 ( phòng quản lý đường sắt - đường bộ CA.TPHCM). Mình đang suy nghĩ không biết nên đi theo con đường nào.
1/ CTV viettel - cố gắng phấn đấu lên chính thức - thi nâng bậc hàng năm. Nhưng phải đối mặt với chính sách không thật sự ổn định dành cho CTV viettel. Phải dành nhiều thời gian cho công việc, không ở bên gia đình nhiều.
2/ PC67 , ổn định, có phần dư thời gian hơn viettel. Cố gắng chuyển từ khối kỹ thuật qua khối chuyên môn. Làm thêm việc trái tay.
Mong mọi người cho ý kiến, mình cũng sắp lập gia đình, khoảng 2 tháng nữa thôi. Vợ sắp cưới mình thì công việc khá ổn định, đang làm cho một công ty kiểm toán của nước ngoài. Mình cũng đang làm cho một công ty nước ngoài, nhưng công việc ở mức tàm tạm thôi, không đúng chuyên môn, lương hiện tại thì trung bình của kỹ sư, cơ hội thăng tiến theo mình đánh giá là không có.