Tôi và anh quen nhau gần 5 năm. Trong 5 năm 2 người rất hợp nhau và rất ít khi cãi vả, mâu thuẩn. Anh là một người có kế hoạch rõ ràng, biết đúng sai lẽ phải. Ở bên nhau chún7g tôi rất vui vẻ.


Nhưng gần đây khi nhà anh qua nhà tôi xin cưới, sau đó chúng tôi lại nãy sinh rất nhiều mâu thuẫn về các thỏa thuận sau khi kết hôn.


Tôi ở TP.HCM, anh ở Đak lak, lúc ban đầu quen tôi nói với anh sau này chỉ ở TP.HCM vì nhà tôi đơn chiếc, ba mẹ chỉ có mình tôi, thì mới tiếp tục quen. Nhưng bây giờ anh nói với tôi sau cưới ba mẹ anh sẽ chuyển từ Đak lak và số tiền chỉ có thể mua đủ tại Bình Dương. Tôi nói với anh mình sẽ mướn nhà ở giữa để chạy qua chạy lại hai bên, và nếu ở BD thì việc đi làm cũng rất xa mất hơn cả tiếng mới tới chổ làm, gần 2 tiếng mới đến đc nhà tôi. Trong khi đó làm về trễ sẽ rất nguy hiểm. Anh nói ba mẹ dọn xuống muốn gần con mà mình ra riêng vậy không phải đạo. Anh nói cuối tuần sẽ chở tôi về nhà thăm ba mẹ. Mỗi ngày đi làm 2 đứa đi chung, hôm nào về trễ t về nhà ba mẹ cũng đc.


Cuối cùng tôi chấp nhận phương án trên. Nhưng mọi người xung quanh phản đối vì kêu anh ta lo cho gia đình anh như vậy sau này tôi sẽ thiệt thòi. Nhưng anh nói sẽ chu toàn cho cả nhà tôi, nếu ba mẹ tôi cần thì anh vẫn sẵn sàng về chăm lo.


Thôi thì tôi cũng cho qua. Nhưng rồi anh nói với tôi tiền vàng sau cưới của dì cậu bác bên anh cho trả lại cho ba mẹ để sau này ba mẹ anh đi lại cho nhà họ. Việc này tôi thấy rất kỳ cục. Lần đầu tôi nghe đến. Anh nói tiền vàng nhà anh cho thì của 2 vợ chồng, mình tự giữ nhưng sau cưới mình sẽ bán ra 1 số giữ 1 vài món làm kỷ niệm. Bán ra bỏ tiền vào tài khoản để đi hưởng tuần trăng mật và mua 1 số đồ đạc cho 2 bên. Mọi người nói tôi chưa cưới đã lo bán vàng. Tôi thấy chuyện này rất có vấn đề.


Rồi vấn đề nhà anh chuyển xuống, anh tính nếu ba mẹ ko đủ tiền thì vợ chồng tôi vay ngân hàng phụ ba mẹ anh. Sau đó ba mẹ anh sẽ viết 1 thỏa thuận riêng cho tôi xem như tôi góp vào nhà đó bao nhiêu phần trăm để tôi an tâm. Tôi nói nếu vậy, tại sao không để mn đứng tên chung. Anh nói tôi mới về nếu ý kiến như vậy sợ ba mẹ có ấn tượng ko tốt về tôi.


Ban đầu chỉ có 1 chuyện tôi cảm thấy chấp nhận được nhưng dần dần các vấn đề anh đề cập khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn và cảm giác lo lắng cho tương lai. Chị em nào cho tôi xin ý kiến với.