Em ra trường cũng được 5 tháng rồi. Em thì muốn vào làm nhà nước, quyết tâm theo đuổi con đường công chức. Nhà ko có cơ, cũng ko có tiền nên đành phải quyết tâm tự ôn luyện thi công chức thôi. Đợt vừa rồi em có thi công chức nhưng gần đỗ, điểm cũng kha khá nên em có niềm tin mình ôn luyện thật tốt là sẽ được. Nhưng cả năm may ra mới có 1-2 đợt tuyển công chức nên em muốn tìm việc gì đó làm tạm. em cũng rải hồ sơ khắp nơi nhưng chỉ được 1 vài chỗ gọi đi phỏng vấn và toàn trượt thôi...


Giờ có 1 công ty gần nhà e gọi đi làm công việc văn phòng, e có quen 1 chị làm việc ở đó nói công việc khá nhàn, làm 8 tiếng/ngày nhưng phải làm theo ca (1 ngày có 3 ca, và tuần làm ca sáng, tuần làm ca chiều-tối, tuần làm ca đêm), trả lương thì thấp, thử việc 1tr8 thôi rồi làm 2-3 tháng cũng tăng đc lên gần 3tr, cty đó lại yêu cầu phải làm lâu dài, làm ít nhất là 1 năm ở đó thì mới đc làm. Em định đi làm chỗ này vì gần nhà, đi lại thuận tiện, và ngày làm 1 ca thôi thì cũng có thời gian ở nhà tự ôn luyện thi công chức. Nhưng gia đình em không thích em đi làm chỗ này.


Em phân vân quá, không biết đi làm không? Hiện giờ thì khó xin việc, em sợ ra tết đi xin việc thì lại mất thêm 1-2 tháng long đong tìm việc ý chứ. Bạn bè đi làm hết rồi, mình ở nhà buồn chán quá ạ :(