Em đang đứng trứoc một quyết định khó khăn, mong các mẹ WTT nhiều kinh nghiệm giúp đỡ em với.


Hôm nay em mới nhận đuợc offer làm việc ở một cty mới, công việc gần giống như công việc hiện tại em đang làm, mức lương cũng same same, giờ làm việc muộn hơn 6pm mới được về, và đi làm xa hơn (nhưng bù lại dựoc nghỉ ngày thứ 7).


Tuy nhiên lý do khiến em nộp đơn xin việc mới là công việc ở khách sạn em đang làm dưới sự chỉ đạo của hai sếp có những ý kiến trái ngược nhau, luôn nói xấu nhau nên đứng ở giữa rất stress, nhiều lần bị mắng oan, nhiều lần phát khóc vì công việc, có đêm làm việc đến 12h đêm, chồng lang thang ngoài đường chờ. Mặc dù vậy, mọi điều kiện làm việc khác thì rất tuyệt, có nhiều thời gian rảnh rỗi buổi sáng chăm cho bé Tiến, ban ngày vẫn tranh thủ vào WTT được, buổi chiều 5pm về nhà đi chợ nấu cơm, hơn nữa bé Tiến sắp đi mẫu giáo, chắc chắn phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho bé trong giai đoạn đầu ....


Ôi em cứ cân nhắc, đong đếm từng tý một không biết nên đi hay ở, mà phải quyết định càng sớm càng tốt (trong ngày hôm nay hoặc ngày mai) vì chỉ có 10 ngày để báo truớc ...


Làm sao bây giờ các chị ơi ???