Em là boy, tốt nghiệp đại học khoa quản trị kinh doanh từ tháng 7 vừa rồi. Ra trường xong thì về Hải Phòng tìm việc. Rồi nhờ người quen xin việc hộ. Vào làm giám sát bán hàng thực tập trong một công ty. Đến nay vẫn chưa được đi làm giám sát.Từ lúc vào đây thường xuyên có suy nghĩ là bỏ hay tiếp tục. Thực tập chỉ mang tính làm quen với công việc bán hàng, chứ ko có gì bài bản cả. Lúc đầu, em nghe cô em bảo là vào đây bán hàng, nên nghĩ cứ đi bán hàng, cũng dễ, lương cũng vài triệu. Chứ ko ngờ, đến lúc gặp chú giám đốc, mới biết vào đây làm thực tập giám sát, trước khi đi làm giám sát cần đi bán hàng. Em nghĩ đây có thể là cơ hội cho mình, thể hiện khả năng quản lý, phát triển kinh doanh, thị trường, xem khả năng mình đến đâu.Công ty cũng cần những người sáng tạo.Nhưng công việc thực tập thì khá nhập nhằng: đi cùng các anh chị bán hàng để quen tuyến, rồi tự đi bán, ko có tuyến gì hết, cứ mang xe đi rao được thùng nào thì được.Doanh số không được mấy, thì đi bán chợ( hàng chất tẩy rửa, bột giặt) để có doanh số, chóng được đi. Nhưng qua mấy lần họp vẫn chưa được đi, lần thì các tỉnh và nhà phân phối đã đủ giám sát, lần thì chưa cần tới. Nhiều lúc muốn nghỉ nhưng không lỡ, vì em cũng rất muốn trải nghiệm cái nghề giám sát bán hàng này. Thực tập xong, thì cho đi tỉnh khác quản lý nhà phân phối và nhân viên ở đó, cuối tháng lại về hải phòng họp 2,3 ngày rồi lại đi. Nhưng xem ra em ko có duyên mới nghề thì phải. Em là một người hướng nội, tính cách theo tâm lý học thuộc nhóm INFJ.http://www.mbti.vn/phan-loai-tinh-cach-mbti/infj-the-protectors-nguoi-che-cho/. Thật ra cũng không hợp với nghề tiếp thị bán hàng, kinh doanh. Nhưng ở đây em có cơ hội làm một giám sát, đứng trên góc độ quản lý, nên rất muốn trải nghiệm xem khả năng mình đến đâu. Và bây giờ thì em băn khoăn không biết phải lựa chọn thế nào. Những lúc thế này mới thấy mình là một người thật sự thiếu quán đoán, và non bản lĩnh, mới chỉ vào đời chứ có gì là lăn lộn sa trưởng, rắn rỏi.


Thực tế trước đây, cũng con ông cháu cha vài người xin vào chỗ này, nhưng chẳng mấy ai trụ được, và làm được giỏi.Có người vào 2,3 tháng ko được đi, thì chán cũng xin nghỉ, có người thì mới ra nửa tháng đã cho đi, tóm lại là hên xui. Giám sát thường là nhân viên bán hàng vùng đó, làm lâu năm có thực lực thì được cân nhắc lên làm giám sát. Giám sát ở công ty này nói là nghề tốt cũng đúng, mà ko tốt cũng đúng.Còn việc em xin vào đây làm giám sát thực tập, nói là cơ hội tốt cũng phải mà nói ko ra cái gì cũng phải.


Có một hướng đi, một công việc để yên tâm theo đuổi thời buổi này cũng ko phải dễ, càng không dễ khi ở Hải Phòng. Sở dĩ em về đây vì ở quê còn có một số mối quan hệ, có thể nhờ cậy, gần nhà hơn, đỡ áp lực hơn, mấy năm học Hà Nội cũng thấy chán đất Hà Nội rồi. Mà cơm áo, gạo tiền vẫn luôn là vấn đề muôn thuở đối với mỗi người.


Bây giờ em băn khoăn giữa các con đường:


1.Cố nốt tháng này, rồi đầu tháng sau xin đi giám sát, chú sếp cho đi đầu thì đi, Bắc Giang, Lạng Sơn, hay Thanh Hóa chơi hết. Mặc dù vừa mới họp xong, chưa được đi, là ngán ngẩm xác định nghỉ rồi.


2. Bỏ và nhờ cô xin vào một chỗ vừa học vừa làm kế toán. Làm thì cũng được vài đồng lương. Thời gian là 1 năm. Vì trước đó cũng có vài người vào đấy học, làm và trở lên giỏi. Thêm giỏi ngoại ngữ nữa, làm 1,2 năm rồi chuyển ra ngoài tìm công việc tốt hết.


3. ...


4. Một con đường khác...


Xin nhận được lời khuyên từ mọi người.