Em học chẳng xuất sắc nổi bật cái gì, em chỉ được cái học cái gì cũng được, từ Kỹ thuật, Kinh tế, Dược học, em học qua hết rồi và level chỉ xếp ở mức "học sinh giỏi bình thường, ko xuất sắc nổi bật".


Hiện tại em đang làm ở Ngân hàng. 2 vị trí là Quan hệ khách hàng hoặc Tác nghiệp tín dụng là 2 vị trí em đang nhắm tới để làm lâu dài. Ngân hàng em là ngân hàng nhóm 2 - nửa nhà nước, nửa cổ phần.


Trong lúc này, đang có cơ quan Nhà nước ( 100% của Nhà nước ) người ta cần tuyển kế toán, đàn ông con trai ở đây toàn là lính (bộ đội, lính canh gác). Em có đủ điều kiện về chuyên môn cần thiết.


Cả về nghiệp vụ Ngân hàng và kế toán, em chỉ ở mức "lính mới".


Kế toán thì em mới chỉ được học, chứ chưa đi làm ở đâu về kế toán. Bên Ngân hàng thì em làm chưa được 1 năm ( do khóa học Kỹ thuật em học kéo dài trong 5 năm, số năm đi học lâu, gia đình có chuyện nên 1 tgian sau khi tốt nghiệp em mới đi làm chính thức. Còn trong năm ý thì em đi học thêm lấy bằng cấp, có đi làm 1 số chỗ nhưng chuyển chỗ làm 2 lần vì việc gia đình khiến thời gian ko cho phép). Thành ra em đi làm Ngân hàng muộn hơn các bạn đồng trang lứa 1-2 năm).


Định viết ra những ưu, nhược điểm, những hạn chế, niềm vui nỗi buồn trong thời gian em nhân viên Ngân hàng. Nhưng nghĩ lại, phải người trong cuộc mới hiểu. Vì người chưa làm công việc trong Ngân hàng thì rất hay cũng có ý nghĩ: "Nhân viên Ngân hàng giàu lắm, lương cao lắm, ăn mặc đẹp, ở trong phòng điều hòa, làm cái gì cho khách bọn nó cũng có hoa hồng hết đấy" ( Cứ vào đấy thì biết có thật như thế ko... Lúc nào cũng bị ép chỉ tiêu "tiền tỷ" phải huy động được, mỗi tháng bị ép chỉ tiêu phải cho vay được mấy tỷ - mấy trăm triệu, mời được khách gửi tiết kiệm được bao tỷ -trăm triệu, ko thì...out).


Tương tự như vậy, người chưa làm công việc kế toán thì cũng sẽ có những định kiến sai này nọ kia. Nên, người ngoài cuộc vì những định kiến này mà lời khuyên ko chính xác. Em từng lập những topic tâm sự, nhiều người ko cùng hoàn cảnh nên họ ko hiểu hết - nên những comment của họ ko chuẩn xác, thậm chí đả kích em những lúc em đang trong bước đường cùng nhất, nên lần này em rút kinh nghiệm ạ!


Nên em mong những anh chị nào cùng làm Ngân hàng, kế toán - những anh chị trong cuộc cho em lời khuyên với. Em đang rất phân vân! Vì thật ra em cũng đến cái tuổi "ko còn trẻ nữa, vài năm nữa ko đẻ thì hết trứng". Em ít khi đi chơi ở ngoài, nên em cũng định tìm tấm chồng ở cùng cơ quan.