Nên buồn hay nên vui ? Nên đưa tiền tiết kiệm của con để mua nhà không ?
Mình có chuyện này khó nghĩ quá,không yên tâm trong cuộc sống , số là mình đã li dị chồng vì cách sống không có kế hoạch làm cho có làm việc bao nhiêu cũng không thể nào đầy đủ được , con cái phải chịu họa lây , đã là 1 người của gia đình nên mình bỏ qua những chuyện nhỏ và góp sức mình bảo vệ gia đình khi gặp sự bất công.,bị bắt nạt...nhưng kại không được sự khuyến khích của ông chồng cho mạnh mẽ hơn mà còn bị ông chồng càm ràm giữa nơi công cộng nữa, khiến mình thất vọng quá vì cách cư xử thiếu văn hóa, càng ngày mình càng thấy ổng làm như bị rối loạn về nhận thức và ý thức không tự biết mình là ai , nên cư xử rất ngược ngạo và ổng lại đặt hết niềm tin vào người ngoài trong khi người ta cũng phải sống vì gia đinh ,phải che lắp đau thương mất mát, đâu có thể lo cho ổng mọi chuyện từ lớn tới nhỏ được, từ giấy tờ công việc đến lấy hẹn hoặc từ chối nơi hành chánh v...v.., có lẽ vì tự ái nên không dám nhờ vợ con, mà nhờ thì nói sẵn giọng nên vợ con cũng tự ái đâu có thèm làm ! Nhiều sự việc cộng lại , kèm theo sự trầm cảm từ sau ngày thất nghiệp nên mình phát điên lên ,li dị quách cho xong .Sau vụ đó. ông chồng có lẽ cảm thấy sự thất vọng từ mình và thấy tấm gương công ăn việc làm , không có gì là vĩnh cửu và tuổi cũng đã lớn nên mới chịu đổi nhà nhỏ sang nhà lớn hơn bằng cách trả góp, cho con cái có chỗ ăn học và có mặt tiền để xoay sở buôn bán khi thất nghiệp như nguyện vọng của mẹ con mình khi còn việc làm . Nhưng cách cư xử của ổng vẫn là vấn đề muôn thưở , cỡ nào cũng muốn chiếm hữu cho cá nhân, cho dù là của nợ, lủi thủi tự đi làm giấy tờ mua nhà đứng tên 1 mình , thế chấp căn nhà nhỏ chung của cả 2 trươc đây ,thậm chí còn trả tiền cho người môi giới ( do chủ nhà ở xa nên trao chìa khóa cho môi giới bán giùm ) mà chẳng đòi hỏi người ta phải cam kết về những gì liên quan đến nhà ở , ổng nói mình đưa tiền tiết kiện của 2 đứa nhỏ ,ngânhàng mới cho mượn tiền. Với tính cách như vậy mình có nên đưa hay không ? Đưa thì con ở nhà được thoải mái 1 chút ,nhưng không biết trên đường đời chuyện gì xẩy ra khi 1 mình ổng đứng tên. Còn nếu đứng tên cà 2, thì mình phải ra công chứng thêm tên mình vào hay sao ?
Mà mình với ổng lại kỵ tuổi nhau nữa, khắc khẩu ,khó nói chuyện được với nhau cho ra ngô ra khoai được, chẳng biết cuộc sống sẽ đi về đâu ? Mình nên buồn hay nên vui ,và nên làm gì đây hở các bạn ơi !!!!!!!!!!!!!!