Các công ty bây giờ đã đến thời kỳ tổng kết năm, tính lại nợ nần, lỗ lãi để chia thưởng và có kế hoạch cho năm sau. Đặc biệt là công ty nhà nước như công ty em đã bắt đầu kiểm điểm lên, xuống nhân dịp cuối năm :D. Em chẳng biết các công ty các bác thế nào nhưng công ty em đi theo chiều hướng kinh tế là đói, nhưng dẫu sao chắc chắn vẫn có thưởng không như nhiều công ty khác vẫn còn đang nợ lương, tiền vẫn chưa về tài khoản. Nói chán đến công ty bây giờ đến lượt em mở bát theo topic tổng kết về bản thân.
- Năm nay đói kém với bản thẩn, làm nhà nước nhưng vẫn phải làm ngoài công trình được 2 cái theo kiểu chộp giật, tuy nhiên chưa quyết toán xong
- Được cái năm nay lấy vợ :D và có thêm F1 nhưng đang trong bụng mẹ