Năm sau ra trường mà bây giờ vẫn mù mờ không biết sẽ làm gì, các bố mẹ chia sẻ với em chút ạ : )
Em hiện đang học Business Administration, sau nhiều phân vân thì em đã chọn ngành này vì cảm thấy phù hợp với tính cách cũng như khả năng của em. Năm sau em học xong và chuẩn bị về VN nhưng nói chung là tâm lí em rất bất ổn, vừa sợ vừa lo vì em rất mù mờ về các vị trí mình có thể xin vào.
Các bạn sv du học Anh đã về nhà mà em quen thường làm ở Ngân Hàng, phần lớn ở bộ phận fund hay marketing hoặc làm ở bộ phận fund, audit ở các công ty kiểm toán như E&Y, PWC... Mà các bạn em chia sẻ là làm audit thì sv học đại học ở nhà cũng làm nhiều, đăng kí vào dễ nhưng lương thấp và khó có cơ hội học hỏi thêm nhiều cũng như leo lên vị trí cao hơn. Các bạn làm fund thì than là khổ lắm, vất lắm nhưng học được nhiều, lương cao vấn đề chính là xin vào fund lại cực khó, toàn là quen biết mới được làm thôi. Mùa hè năm ngoái em đi làm internship, do thời gian gấp rút vì về muộn nên em làm cho X bank nhưng nói thật là cũng không tranh thủ học được nhiều vì 1 tháng làm ở bộ phận marketing ở đó toàn giao cho em làm mấy việc như dịch và dịch, dịch xong lại đưa thêm document cho dịch tiếp, mọi người toàn nói chuyện, buôn bán tán phét chứ không chỉ cho em nhiều về chuyên môn. Em hơi bị thất vọng 1 tí nhưng mà ai cũng nói internees làm như thế là bthg, cố lấy cái mảnh giấy của bên đó cho vào CV là được rồi :Straightf:
Nói đến chuyện lương thì rất buồn, lương auditor thử việc ở E&Y là 5tr, chính thức hình như là 7,8tr. Bố mẹ em nói vui cho con đi học 1 năm tốn kém lắm, bằng con đi làm gần 15 năm :Sad:. Bố mẹ em sống ở nước ngoài đã lâu, quan hệ ở VN để có thể support cho công việc của em hầu như không có. Nói chung những năm đầu đi làm em cũng không xác định cần lương cao mới làm mà quan trọng là mình học được nhiều nhưng đúng là đi học và đi làm là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau vì đi học 5 năm em không năm bắt được nhiều với môi trường làm việc và xu hướng việc làm ở nhà, hiện tại hình như bank vẫn đang là nơi thu hút du học sinh nhiều nhất.
Ôi em buồn quá, nhiều lúc nghĩ hay học xong lại học tiếp đã vì chẳng biết sẽ làm gì. Bố mẹ nào có kinh nghiệm hay bạn nào đang cùng hoàn cảnh vào share với em cho đỡ bùn đi ạ. :o