Em vừa mới sinh em bé được 2 tháng. Kể từ lúc sinh bé, cũng giống như các mẹ, em luôn mong muốn mang lại cho con những gì tốt đẹp nhất.
Trước đây, khi còn trẻ, em ý thức được xã hội Việt Nam có nhiều nhiễu nhương, bộ máy nhà nước không trong sạch...nhưng e cứ nghĩ là sống chung với lũ thôi, mình làm có tiền thì cái gì cũng sẽ dễ dàng.
Thế nhưng từ khi sinh con, suy nghĩ của e lại khác, em muốn con em sẽ không phải sống như mẹ nó. Xã hội ngày càng loạn nên e càng sợ. Từ vụ xử tên luyện còn nhiều điểm tối mà CA bỏ qua, em nhìn thấy pháp luật có vấn đề, tội phạm như tên luyện sẽ càng tăng. Đọc bài " phát hoảng vì thu nhập của người VN so với khu vực" , e thấy vấn đề ở nền kinh tế, đi làm để chạy theo đồng tiền nhưng càng chạy thì càng tụt dần về phía sau. Khi được biết rằng, ở bên Úc, chỉ cần là công dân thì mọi chi phí ở BV đều free, ngoài ra còn được trợ cấp 500 đô mỗi 2 tuần; đi sinh con không tốn tiền mà còn được 5000 đô....e lại thấy phúc lợi xã hội vn có vấn đề và rất không công bằng cho tất cả mọi người. Nhà nước của dân, do dân và vì dân, nhưng người dân không được lên tiếng và quyền lợi thì không thuộc về người dân. Trong khi đó, tại Indo, nhà nước chỉ có ý định tăng giá xăng lên từ 10.200 đồng ( tính theo tiền VN ) lên 13.600 đồng, mà cũng phải bỏ phiếu và kết quả là không được tăng.
Và nhiều vấn đề mà nói ra thì kêu là vấn đề nhạy cảm, không được đề cập đến.....
Các mẹ nào đọc bài thì đừng ném đá em, hay kêu em là kích động hay thành phần phản động gì nhá!
Dài dòng như thế chỉ là để lý giải tại sao em lại đặt tiêu đề ở trên thôi
Em thì có chị họ ở bên Úc, chị ý bảo là kết hôn giả là cách nhanh nhất để qua bên đó, chi phí tới 60.000 đô. Em thì làm gì có số tiền lớn như thế. Luật định cư bên đó thì em cũng chưa biết gì, các loại visa em cũng không hiểu.
Có chị nào biết hoặc có kinh nghiệm thì giúp em với!