Mình và ny chia tay nhau đã được 1 tuần :) mình còn rất yêu a ấy nên tìm đủ cách để có thể bắt đầu lại. Đọc bài viết của Binhbinhngo mình càng có thêm động lực .


Mình và a ấy hơn kém nhau 1t, chúng mình yêu nhau đã được gần 2 năm , 4 tháng trước cminh có ctay vì lí do a ấy chán và a ấy đã yêu người khác được 3tuan rồi kêu nhớ mình và muốn qlai . Nhưng lần này a ấy nói thật sự hết yêu mình rồi và sẽ không baoh ql nữa . Mình rất tuyệt vọng nhưng a ấy nói muốn làm bạn với mình . Mình mong sẽ được nge lời tư vấn của những người đã ctay nyc trg thời gian dài mà vẫn ql và hạnh phúc được ! :) mong các bạn có thể giúp mình tìm lại tình yêu nơi a ấy dù mất bnhieu thời gian đi nữa