Muôn nẻo đường đời - Lo toan cuộc sống - Chia và sẻ (Nơ 2)
Chào toàn thể mọi người, những hồn nhân wtt hội tụ về đây hòng giãi bầy những tâm tư tình cảm, lo toan cuộc sống trên muôn nẻo đường đời!@};-@};-
Năm mới 2012 đã đến rồi!!!@};- Niềm vui nhân dịp năm mới được cộng thêm bởi nỗi vui sướng của chúng ta khi hoàn thành xong và đưa vào sử dụng ngách nhỏ thứ 2 trong Căn gác xép thân thương.:x
Đầu năm mới xin chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, trẻ trung, khỏe mạnh, cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc; lời chúc đó cũng được gửi tới gia đình, bạn bè và những người thân quen của các bạn vì mong muốn có một XH tốt đẹp, môi trường sống lành mạnh và đầy tình thân ái.@};-@};-:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 73
Chồng mới hỏi : thế con bé xinh xinh trắng trắng bạn của em nó đâu rồi ???????????????8-|
Thế thì về nhà tớ đi, đốt đuốc tìm cũng hổng ra :39:
Cà khịa cãi nhau mí chồng mãi mà chồng cứ giả điếc đây nè :))
Đã vặt lông con mụ Cốc mà xăn gì nữa :>
Iu là chết trong lòng .............nhiều tí, chết thêm tí...
Em chợt buồn cười hunter lên kế hoạch giải trí giải tỏa lúc xì choét ấy mờ :))...
Mấy hôm nay em bận quá. Nhiều việc phải làm. T6 này định về mà lại không về nổi rồi. Buồn 1 xê cừn.
Đang...
Viết ra từ những nít này hay...
Sẽ không còn sai lầm nào nữa đâu người ơi................:39:
Nhẹ bỗng :39:
Khi người shock chuyện ngoài đời, người leo lên mạng. Ngoài đời người còn...
Thích mỗi câu cuối :
Tôi rẽ cỏ, tìm lối về......
xa lắm, không còn lo ngại gì nữa, tôi mới duỗi...
Tự dưng hôm nay giở giời em lại phởn lên đi bắn thêm 2 cái lỗ tai, giờ đau thấy...
Chưa khóa à ? :-$:-$
Bên nhà Ông nội cũng có...
:))
Nghe cái bài hát này tớ cứ buồn lôn :39:
Thật :D
Ngày xưa...
Ở đây thì bói ko ra, thích ăn thì lăn vào bếp...