Mình là chị chồng đi chăm em dâu sinh con. Mình nghèo nên không có tiền chỉ có công giúp em chợ búa,giặt đồ thôi vì vậy mỗi đợt em cứ đưa cho mình 500 nghìn đồng để đi chợ hết rồi lại đưa. Em sinh con nên mình mua toàn đồ ăn ngon(không những cho một mình em mà còn cho cả gia đình trong đó có hai mẹ con mình nữa) nên chỉ 4-5 hôm là hết 500 nghìn em đưa.Mình ngại quá không dám bảo em đưa tiền sớm nên tiêu hết tiền lương của mình đến hôm tiền mình cũng hết thì mí bảo em dâu đưa. Vì mỗi lần em đưa tiền cho mình là 500 nghìn đồng (em không để ý là bao nhiêu ngày) nên khi em trai mình cũng đưa tiền cho mình thì mình cũng nhận, mình cứ nghĩ là em trai mình hiểu được chi tiêu tốn kém và em biết chị ngại không nói với em dâu nên đưa thêm.Hàng tháng nếu không ăn chung với gia đình em thì mình cũng tiết kiệm được một từ 1 đến 2 triệu nhưng khi ăn chung như vậy mình không tiết kiệm được mấy. Đã thế em còn tỏ thái độ không hài lòng nên bực quá mình đã nói chuyện mình không tiết kiệm được cho chị cả mình(Vì khi chưa ăn chung với em dâu tháng nào mình cũng gửi chị cả cầm hộ 1 triệu gứi tiết kiệm).Không ngờ chị cả đi nói với vợ chồng em trai mình nên vợ chồng em rất bực. Em dâu mình đã đợi lúc mình đi vắng (mình không khóa cửa) vào nhà mình kiểm tra ví của mình thấy có 3 triệu nên nghĩ là mình nói dối: còn tiền mà kêu hết tiền và vì thấy trong ví mình có tiền nên vợ chồng em mình nói bóng gió, cả đe dọa sẽ làm hại con mình nếu không trả tiền cho em. Nếu em nói thẳng ra thì dễ đằng này em cứ nói bóng gió cứ bóng gió dọa dẫm nên mình không biết nên giải quyết thế nào buồn quá mình không muốn sứt mẻ tình cảm chị em. Làm thế nào bây giờ cứu mình với mọi người ơi.