Còn khoảng hơn 1 tháng nữa là em sẽ lên xe hoa, thực sự giờ tâm trạng của em vô cùng rối bời. Ngày cưới cận kề, 2 gia đình đã định ngày cưới, thông báo với 2 họ và đồng nghiệp 2 bên. Công việc chuẩn bị cưới và cuộc sống hôn nhân mới có nhiều thứ phải lo, nhưng em cảm giác chồng tương lai của em thờ ơ về việc đó, chỉ khi em thúc anh ấy mới nhận ra anh ấy đang chuẩn bị cưới vợ, cứ nhe chỉ mình em cưới vây, em cũng nhiều lần phát cuồng mà cãi nhau, anh ấy lại làm dịu em bằng cái gánh nặng cơm áo gạo tiền sắp tới, đời ai chả phải lo, e cũng thương anh ấy vất vả, quả thực công việc của anh ấy vất vả thật, nên cũng mau chóng kết thúc cái cuộc cãi vã này, chồng em tính vẫn muốn thoải mái, chưa muốn gò bó chuyện gia đình, em buồn vô cùng và chán nản muốn dừng cái cuộc cưới hỏi này lại, nhưng sự đã có quá nhiều người biết, em không biết phải làm sao, em muốn chia tay anh ấy, em muốn xin ý kiến của các chị, có thể các chị sẽ nghĩ em thật trẻ con, nhưng thực sự em thấy mệt mỏi khi nghĩ đến cái cuộc sống sau này chỉ có em vò võ, nghĩ là chuyện chung anh chả lo thì tôi chả lo, nhưng chả nhẽ cưới xong mai sau mình vẫn thế sao, vẫn cứ thân ai người ấy lo, vậy còn gì là vợ chồng, thật sự em đang không biết làm thế nào, em muốn hủy hôn mà rút đi trong êm đẹp nhất