Muốn đi nghỉ mát cùng cty chong mà cty mình không cho nghỉ hic?
Chào các mẹ
Mình chưa đi biển bao giờ nên dịp hè này công ty chồng mình đang tổ chức cho nhân viên đi biển nghỉ mát 4 ngày. Lúc chồng thông báo mình vui vô cùng vì chưa có dịp đi biển bao giờ. Sáng nay đến cty hý hửng khoe với mọi người trong phòng, ai cũng ủng hộ, vậy mà khi đề xuất xin nghỉ với chị kế toán trưởng thì chị ấy lại bảo là " em đi bây giờ thì khó cho cty ứua" vì cty mình chuyên về chuyển phát nhanh, mình lại lam ben công nợ, nên cuối tháng và đầu tháng phải thường xuyên làm việc với khách hàng để chốt công nợ với KH. Thực ra mình đã nhờ 1 em làm cùng phòng làm giúp cho 4 ngày đó rồi, nhưng câu nói của chị KTT làm mình khó nghĩ quá, không đi thì tiếc, mà đi thì sợ mọi người không vui. hic. Làm thế nào bây giờ các mẹ ơi!