Muốn chuyển nhà tháng 7 âm lịch, mọi người tư vấn giúp với!
Nhà chồng mình có 2 anh em trai, anh trai chuẩn bị cưới (tháng 8 hoặc tháng 10), bmc, cô chồng lo lắng sau khi anh trai cưới thì thành 2 dâu ở chung. Nói trước với mình nhà tụi mình đang ở để cho trưởng, tụi mình k thể ở mãi đây được.
VỪa rồi cô chồng bảo, ra Hà nội chữa bệnh (tụi mình chưa con cái) giả nhà này cho anh! Kiểu gì tháng 8 hay tháng 10 a ấy cũng lấy vợ thôi.
Mình k biết cô có ý gì k nhưng mình muốn đi khỏi nhà này ngay lập tức. Và trước mình đã muốn chuyển ra ngoài luôn rồi nhưng do dự vì còn bà 90 tuổi ở cùng.
Nhà anh trai mình để không, hơi thấp ẩm tý nhưng tụi mình có thể ở đó được nên mình định xin chuyển ra luôn. Nhưng mà đang là tháng 7 âm lịch. Mọi người nghĩ có nên chuyển luôn k? Hay cố thêm 1 tháng nữa, ui nhưng cảm giác khó chịu k tả được, mình chỉ sợ tâm trạng k tốt khiến 1 tháng lại xảy ra va chạm gì thì k tốt tẹo nào.