muốn bỏ ck bao nhiêu lần mà ko rứt khoát đc các mẹ ạ.
Em năm nay kết hôn là vừa tròn 10 năm rồi. cuộc sống vk ck quả thực rất bí bách, em kể sơ qua về cs.
Ck em là người cờ bạc rượu chè, gái mú, vô tâm ăn nói thì thô tục. nhưng đc cái thương con và ko quản em. em muốn làm gì thì làm, thi thoảng có phụ vk việc nhà
Emthì nóng tính, ăn nói với ck ko đc nhẹ nhàng ( cũng muốn nhẹ nhàng mà vừa bắt đầu câu chuyện gì lão cũng nói chuyện như chửi vào mặt em lên ko nhẹ nhàng đc)
Hiện nay cũng tròn 10 năm em đi làm chả nợ cho ck rồi ạ. vừa vặn bây giờ hết nợ đang cầy kiếm tiền xây nhà. mà cs hôn nhân bí bách quá vk ck cãi nhau như cơm bữa. em cảm nhận ck em sống chỉ biết cho bản thân ko nghĩ cho vk con. nhưng mỗi lần em muốn li hôn thì ck lại xin lỗi ỉ ôi nọ kia em lại xiêu lòng .nhưng đc vài ngày sau lại đâu đóng đấy. nhiều lúc mệt mỏi nằm suy nghĩ thấy mình càng ở lâu càng dại mà ko rứt ra đc. ck em lớn vậy mà đi đâu làm gì nếu em ko quản là sẩy ra chuyện. lão ý đi chơi tầm muộn tí em mà ko gọi điện giục về là y như rằng hôm đấy đánh cờ bạc thông đêm, hoặc đi chơi gái, bồ bịch. ( cái này là rất nhiều lần rồi em mặc kệ ko quản thì 1,2 tháng sau báo nợ em lại è lưng ra chả) .mà em quản thì lại phải suốt đêm đi tìm, gọi điện hỏi người nọ người kia thì về 2 vk ck lại cãi nhau, đánh nhau. cơm thì ko mấy khi 2vc ăn cùng, lão đi nhậu xuốt.về khoản vc thì lão chỉ biết lão thôi ko cần biết vk có thích hay ko bắt buộc phải chiều. ko biết có phải kiếp trước em mắc nợ lão nhiều quá ko mà kiếp này lâu chả hết nợ đời vậy. cô ck bảo, em ck bảo ( thôi cháu bỏ nó đi mà sống lo cho con, chứ lo mãi cho nó sao đc. kệ nó nó chơi cho xã hội dậy đời nó ra sao thì phải chịu). em ck thì bảo là em thì em bỏ anh ý lâu rồi. khổ nỗi em thương 2 con các chị ạ .lão nói nếu bỏ thì để lại 2 đứa con muốn đi đâu thì đi em có kiện chắc cũng chỉ đc nuôi 1 đứa. ko đành lòng bỏ đứa nào lại. con hiện giờ ở với bà ngoại. Vk ck em đi làm ở nước ngoài thu nhập hiện giờ cũng tạm ổn. bắt đầu hết nợ để lo cho cuộc sống. lên em tiếc công việc hiện giờ, muốn cố nhịn để kiếm ít KT thời gian nữa về cho mẹ con đỡ vất vả. mà ko nhịn đc vk ck cứ cãi nhau suốt. xin mọi người cho em lời khuyên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1