chưa bao giờ cảm thấy thất vọng nhiều như bây giờ , bao nhiêu năm qua 1 thân tự lực , cố gắng lảm , có tiền chỉ vì gia đinh cuối cùng ngày hôm nay chỉ là lần đầu tiên thất bại , nợ tiền , nghĩ đến người ngoài khinh rẻ , coi thường chê mình nghèo cũng không sao cả , quan trọng mình còn có gia đình nhưng đau lòng lắm về nhà có vài ngày ăn tết , không một xu dính túi , mượn má 200 bỏ túi , má đưa nhưng chửi xói xả , xong thế là trả lại , nghĩ cũng buồn cười con người ta lúc có tiền được cưng lắm , giờ không tiền bị coi rẻ đến thế này là cùng , phải chi bản thân từ trước giờ phá hoại bị la cũng không có gì , phải chi bản thân trước giờ không lo gia đình bị đối xử vậy cũng đáng , phải chi bản thân mượn mà có lần chưa trả bị chửi cũng đáng nhưng không có nên cảm giác càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng , về nhà mấy ngày thấy rõ lòng người nản ,mình hiện giờ cần 50 triệu ai cho mình mượn mình kí đơn làm không lương cho người đó 3 năm , làm công việc nhà hoặc giữ bé , ăn ở lại tết không về , kí đơn mượn tiền nếu mình giựt thì sẽ có hiệu lực trước pháp luật , mình ở tại sài gòn , hộ khẩu cũng sài gòn , nản quá muốn nhanh chóng trả nợ nên nghĩ sẽ đăng tin khắp nơi hi vọng có người thiện tâm , mình là nữ sinh năm 1983 , liên hệ email @Yahoo.com">lekieuphuong@Yahoo.com hoặc 0909440228 , mình cần gấp