Mua một đôi bốt hôm trước giá 1.8T, hôm sau mới biết chỗ khác bán 700k
Hi các mẹ!
Em đang bức xúc quá nên phải xả ra cho nhẹ người. Cũng là để cảnh báo các mẹ luôn ạ.
Hôm trước em mua 1 đôi bốt da của Zara giá 1.8T ở cửa hàng bán giày VNXK Christina-Q ở P102, B3, TT Giảng Võ, Trần Huy Liệu. Chỗ này khá đông người mua, có 1 cửa hàng nữa ở Núi Trúc. Thật tình thì chất da của nó cũng ổn, dáng đi vào cũng đẹp nên em mua 1.8t mà không lăn tăn gì. Em mua về thì đi hơi bị rộng ở bụng chân nên post lên box Thanh lý. Lúc đấy mới có mẹ bảo em là đôi như thế ở Bohochic 63 Vạn Bảo bán 700k. Em bán tín bán nghi đi tìm hiểu thì hỡi ôi, y chang không khác 1 tí tẹo gì. Em tức quá cơ các mẹ ạ. Ai chả biết là buôn bán thì phải có lãi, nhưng đời thuở nào lại chặt chém dã man như vậy cơ chứ. Chênh nhau đến cả triệu bạc. Mà có phải là cửa hiệu sang trọng mặt phố to đâu mà đội giá lên cơ chứ.
Mẹ nào mà biết chỗ này thì tránh ra nhé. Đúng là năm hết Tết đến rồi còn bị mất tiền oan.