Chào mọi người. 


Mình là người bố trong câu chuyện cách đây 1 năm nhờ mọi người tư vấn khi mới li hôn để ổn định tâm lí cho con trai đây. https://www.webtretho.com/forum/f189/con-trai-bo-xin-loi-2560877


Hôm nay lại là câu chuyện liên quan đến vợ cũ. Sau li hôn em vẫn liên lạc với vợ cũ để 2 mẹ con nói chuyện, và vợ cũng thi thoảng về thăm con, mỗi lần thấy mẹ cháu nó mừng lắm. Em cũng không bao giờ ngăn cản hay xua đuổi gì đâu, vì người đấy con em gọi là mẹ mà. 


Em và vợ cũ bằng tuổi, cùng quê, cùng học từ nhỏ lên vẫn coi nhau là bạn chứ k thù hằn hay ghét bỏ. Một phần cũng vì cu con nữa. 


Cách đây 3 ngày, vợ cũ có gọi điện cho e bảo đi đẻ nhưng chưa mua sắm được gì, và nhờ e đi mua hộ, vì cô ấy đang vào viện. Chồng thì đi du lịch, k có ai bên cạnh. ( Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc sao không mua từ trước mà giờ mới mua, em giải thích luôn là luôn sống kiểu nước đến chân mới nhảy, và do khi sống với em được em chiều quá, có biết mua bán gì đâu, đến cái bát cũng không phải rửa, đây là sai lầm của em khi chiều vợ quá.