Vì dịch Covid-19 mà bế tắc.
Hi, chào bạn đọc tôi là Toàn cứ gọi tôi là Toancr đi vì tôi có một website blog cá nhân Toancr.com. Chuyện là kinh tế của tôi đang bắt đầu chốm nở thì dịch bùng phát. Cụ thể công việc trước giờ của Toàn vẫn là nghề dịch vụ thiết kế website,.....Vừa dành dụm được chút ít tiền, Toàn mua thêm 1 chiếc xe tải nhỏ 1 tấn chạy hàng hóa lặt vặt cũng nhờ vào nguồn khách hàng từ chạy Quảng cáo mà ra.
Tính tới thời điểm bây giờ được 3 tháng rồi, nhưng tháng đầu mua về làm ăn rất suôn sẻ, đến tháng 2 thì bị người ta đố kỵ ganh ghét đem phông lông đến phá nguyên 1 tháng mất ăn trắng luôn. Tháng thứ 3 sau khi gỡ ra thì lại mắc dịch tới bây giờ. Giờ xe chỉ đâu ở nhà.
Vì ham mê công việc nên cũng chẳng có thời gian mà yêu đường bồ bịch. Hầu như 24h chỉ có làm việc và ngủ nghỉ. Một mình phải lo cho gia đình, cuộc sống đã khổ nay lại rơi vào bế tắc.

