Đọc topic Mua căn nhà riêng đầu tiên, vui buồn vất vả (tầng 2) em mạo muội tâm sự "nỗi vất vả" của mình khi mua...chiếc xe máy đầu tiên :o


Ngày đi học, rồi tốt nghiệp đi làm, bao nhiêu năm vẫn đi xe của ba, thế nên "đường rộng và dài em cứ bước đi", thật ung dung tự tại, vô tư mà phóng, chả phải lo nghĩ gì nhiều :D Hơi ích kỷ, nhỉ :p


Ấp ủ giấc mộng giã từ xe số, mua xe tay ga từ cách đây 2 năm. Đắn đo mãi chả biết mua xe gì, nghĩ mãi rồi chán. Thôi kệ, cứ đi xe của bố đã, xe có sẵn mà :o


Đến lúc phải tự mua 1 chiếc xe (vì xe cũ để lại cho họ hàng) thì phải đối mặt với bao nhiêu băn khoăn, chả biết mua xe gì cho phù hợp. Nào là giá tiền, kiểu dáng, hiệu quả sử dụng... Suốt mấy tháng trời cứ google, lê la báo mạng rồi bao nhiêu forum, nghe bà con nhận xét mà hoa hết cả mắt, càng đọc càng rối, càng đọc càng băn khoăn, càng đọc càng không biết nên mua xe gì :Thinking:


Là con gái, cứ ấp ủ giấc mơ Vespa mãi (hình như con gái đa phần ai cũng vậy nhỉ :D ), nhưng lại nghĩ vừa đi làm xa, tối về muộn, đường vắng, chiếc Vespa vốn bóng bẩy dễ khiến lòng người sinh tà :Straightf: (coi chừng có ngày hối ko kịp), lại thêm chuyện xe càng xịn thì càng "của đau con xót", nó mà trầy xước 1 tí là lại ối người xuýt xoa trách móc (nhất là bố và anh hai sẽ càm ràm mình suốt cho xem :Straightf:). Của nải tích góp từ mấy năm đi làm thì cũng đủ để rước về 1 em Vespa trong mộng. Nhưng rồi còn bao nhiêu kế hoạch khác sẽ bị delay vì vụ đầu tư này. Quan trọng hơn cả, chẳng có ai là đồng minh trong quyết định mua Vespa, xe mà có sự cố gì thì 1 mình tự xoay sở (ông anh mình sẽ giúp, nhưng mà miễn cưỡng, cho chừa cái tội "cứng đầu", "nói không biết nghe" :Worried:). Lại thêm cái vụ tiền sửa chữa, thay phụ tùng của chiếc xe này...càng ngày trong dạ càng thêm rối. Sắp đến ngày bán xe, phải quyết định gấp... Ôi những ngày đó, người cứ bần thần. Bố, mẹ, dì, anh chị hỏi: "mua xe gì?". "Con chưa biết ạ. Để con suy nghĩ thêm chút, đừng làm con rối" :Sad:


Cái chiều mưa gió đó, 2 anh em đã quyết tâm đi lấy xe. Đã đem theo tiền để đón em......Liberty về nhà (mê Vespa, nhưng thấy em này nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp với mình hơn, nên tăm tia em ý mãi). Ra khỏi nhà được 500m, ghé tai thủ thủ với anh hai, "nếu lấy Lx thì anh nghĩ sao?". Ông anh thờ ơ: "anh ko rành xe đó, tuỳ cô quyết định". Huhu, không có đồng minh. "Thôi đi về, có gì mai hãy đi mua". Ông anh chưng hửng, uh thì về. Cả nhà ngơ ngác. Sao mới đi tí đã quay về, không xe, giận dỗi gì đây.


Thêm 1 đêm suy nghĩ... Xe gì, xe gì....


Ngày hôm sau, lại lôi ông anh đi mua xe. Ông anh đã sẵn sàng tâm trí đưa mình lên SG rước em Liberty. Đi được 50m, mình buông: "anh ơi, ra cửa hàng gần nhà, em lấy...Hayate". Phản xạ ngay tắp lự của ông anh: "Hả......"


Rước em Hayate về nhà, cả nhà ngơ ngác.


Bố hỏi: "sao con không lấy Liberty nữa?"


Anh hai hỏi: "sao tự nhiên thay đổi chóng mặt vậy?"


Dì hỏi: "Dì cứ đợi xem chiếc xe kia nó đẹp thế nào, sao không mua nữa?"


Chị hỏi: "ủa, lấy xe này hả em?"


Mẹ không hỏi gì :D Nhưng không chỉ mẹ, mà mọi người đều vui. Hehe, mình tiết kiệm hơn 1/2 số tiền mua xe rùi. Không vui sao được :Smug:


Vậy là mình gắn bó với em Hayate được 10 ngày rùi. Cảm thấy hài lòng. Đi xe bình dân, tâm lý cũng thoải mái hơn. Nhưng cũng nâng niu lắm lắm. Chiếc xe đầu tiên mình tự bỏ tiền mua mà lị :D


Lại nghĩ, mới mua chiếc xe máy mà đã mệt óc đến thế, sau này mua nhà, mua đất thì phải hao tốn công lực đến mức nào đây :Sad: