Chào các mẹ,


Em đang kiếm để xem lại vì đó là 1 vở kịch rất hay, phải nói là hay nhất àm em từng xem :((


Em không thể nhớ nổi tên, nhưng có nhớ một số chi tiết như sau:


1. Năm 2002, nhân dịp mứng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, HTV7/ HTV9 đã cho lên sóng (hình như là có trực tiếp, em không nhớ rõ) một vở kịch rất hay, thấm đượm tình người giữa thầy và trò, đầy tính nhân văn và giáo dục sâu sắc. Còn nhớ năm đó, một đứa nhóc 14 tuổi đã bật khóc ngon lành :((


2. Các diễn viên tham gia: NSND Hồng Vân (vai cô giáo, tràn đầy tình thương với học trò), NS QUốc Thái (vai thầy giáo, ép học sinh đi học thêm)...


3. Sau khi vở kịch lên sóng, một trường nào đó đã lên tiếng vì các diễn viên đóng vai học sinh trong vở kịch đã mặc áo có logo của trường đó, nên sau đó vở kịch không được phép chiếu lại thêm một lần nào nữa.


Có ai còn nhớ, còn hoài niệm như em ko ạ :((