Con yêu quý. 4 tháng mẹ mang bầu con, niềm vui mẹ như vỡ oà. Khi thử thai lên 2 vạch đỏ chót, mẹ mừng quá, cầm máy đt thông báo cho mọi người. Mẹ nhảy cẫng lên vui sướng vì gia đình ta chào đón một thành viên mới, chị bim sắp có em. Sau những gì đau đớn cuộc đời mẹ phải trải qua, mẹ mất bố, rồi đến mất mẹ là ông bà ngọai của con đó thì mẹ nghĩ ông trời đã bù đắp cho mẹ. 12 tuần mẹ đi siêu âm, khoảng mờ sau gáy của con bình thường, họ còn nói nghi con trai, mẹ còn gì có thể vui sướng hơn được nữa, tuy bác sỹ nói thấy bàng quang của con to, nhưng mẹ ko quan tâm, mẹ chỉ nghĩ con chưa đi tiểu thôi. Rồi sang tuần thứ 13, mẹ đi siêu âm lại, họ nói bàng quang của con lại to hơn, nên đi hà nội kiểm tra lại. Và từ đó tới nay đã 6 tuần, tuần nào ba mẹ cũng phải đi hn theo chỉ định của bác sỹ tại trung tâm chẩn đoán trước sinh bệnh viện C. Tới đây, ba mẹ gặp rất nhiều cặp vc, đôi mắt ai cũng buồn rười rượi vì thai nhi có bất thường thì mới tới đây làm các thủ tục xét nghiệm. Sau 3 tuần đi đi lại lại thì mẹ cũng được siêu âm bs danh cường, ông được mệnh danh là bậc thầy về siêu âm của việt nam. Lúc đó mẹ hồi hộp lắm, nhưng nhìn cách bình thản của ông, cũng như những chuyện vui ông kể với đồng nghiệp, mẹ cố gắng cười như để giải toả tâm lý cho mình. Sau khi siêu âm, ông dò kỹ từng bộ phận của con, ông nói nghi con bị tim bẩm sinh, vì ko nhìn thấy vách ngăn nguyên thuỷ, và ông nhìn thấy một số dấu hiệu nghi con bị down nữa, mẹ như chết lặng. Nhưng rồi mẹ nghĩ nếu chẩn đoán dị tật tim thai nhi thì phải chờ đến ít nhất là 18 tuần, còn về vấn đề down thì mẹ nghĩ ông ý lo lắng hơi quá. Vì mẹ đo độ mờ da gáy tuần thứ 12 chỉ là 1.2; mẹ còn cẩn thận làm tripes test thì tất cả đều trong giới hạn bình thường nghĩa là nguy cơ down của con rất thấp. Mẹ lên mạng tìm hiểu về ông bs này. Họ nói ông giỏi nhưng nhiều khi ông kỹ quá nên thành ra ông hay đưa ra những nghi ngờ khi siêu âm, và bs cũng hay nghi ngờ những tình huống xấu nhất để làm tất cả các xét nghiệm để cho kết quả chính xác nhất, và bs đã chỉ định mrj chọc ối. Sau khi làm tất cả các xét nghiệm máu thì mẹ được giấy hẹn chọc ối, và rồi đau đớn khi kq nhanh chọc ối gồm những bất thường nst hay gặp nhất thì con lại bị bất thường nst số 21. Mẹ chết lặng, bs cũng đã tư vấn những vấn đề về sk của con là rất xấu khi con chào đời như về phát triển trí não, bệnh tim, hệ tiêu hoá, tiết niệu. Bây giờ, con đã được 18 tuần trong bụng mẹ, con vẫn đạp khởe, nhưng mẹ phải bỏ con sao. Mẹ đau đớn đến tột cùng con có biết ko.