Thử vào trang này thấy rất nhiều người tìm đến nhau mong đi đến hôn nhân. Không biết mọi người đã thực sự hiểu ý nghĩa của hôn nhân chưa? Mình thì đang ngao ngán tất cả mọi thứ. Tại sao một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu , nuôi dưỡng bằng tình cảm và sự chân thành lại vẫn đi đến hồi kết mà chính bản thân không hiểu vì sao?
Mình năm nay 27 tuổi, với con gái sự chín chắn đã đủ, công việc kế toán bình thường, không va chạm xa hội. Chông mình nghề nghiệp không ổn định nhưng m luôn ủng hộ a ấy theo đuổi sở thích của bản thân. Hôn nhân của mình như 1 dang chết yểu và giờ đang đệ đơn li hôn. Người yêu cầu là chồng mình. Anh nói hết tình cảm với mình. Không hợp nhau. Chết yểu dần mòn dù đã trải qua bao sóng gió , luc rất vui vẻ, lúc tận cùng đau khổ. Hai năm hôn nhân mình quá mệt mỏi vì cứ cố gắng níu kéo gìn giữ khi 1 người mình không hiểu lúc rất tình cảm , lúc qua lạnh lùng.
Giờ a đã đưa đơn nhờ m nộp. Mình vẫn đang giữ
Mình cảm thấy quá tự ti vào bản thân vô dụng đã khiến mọi thứ ra thế này
Tại sao y nhau thì vui vẻ mà hôn nhân lại ko y thương nhau nữa.
Anh đã bỏ nhà 2 vợ chồng đi thuê 1 thời gian để mình ở lại. Đây ko phải lần đầu thế này, Trong lòng chồng mình luôn trách móc ngày xưa nếu không gặp mình biết đâu a đã có cơ hội quay lại với ng cũ và sống hp. Anh nói không yêu mình.Mình rất chán nản tuyệt vong
Mình có nên nộp đơn hay không??? Mọi ng giúp m với m đang rất rối bời. Bố mẹ đẻ và ng thân dấu. Bạn bè thì khuyên dừng lại nhưng tcam mình vẫn còn.