Ai đã đọc bài " Muốn đi tìm lối đi riêng " thì sẽ hiểu hoàn cảnh của em các mẹ ạ. Cuộc sống của em thật là mệt mỏi. Em đã bị trầm cảm nặng và từng nghĩ tới cái chết. Nó nặng nề quá. Trước đây em từng có mơ ước một ngày cùng ck của mình được đi du lịch từ nam ra bắc. Và em đã khăn gói lên đường với phương trâm đi một vòng rồi kết thúc. E tắt điện thoại khóa facebook. Rồi đi, nhà e ko liên lạc được làm ầm lên rồi lên facebook tìm e, gọi điện nhắn tin các kiểu. Cuối cùng em ko kiên trì nữa lại về các mẹ a. E tưởng mình như vậy thì ck mình sẽ thay đổi nhưng không các mẹ ạ. Hôm e đi ck e vẫn vô tư nhắn tin với bồ. Em đọc được đó là một đòn đánh vào đầu em. Em khóc như chưa bao giờ được khóc. Em quỳ xuống cầu xin ck em .
- Nếu a thương em thì xin a hãy bỏ em đi đừng dày vò em như vậy mà tội nghiệp em. Anh ko nghĩ đến tình cảm vk ck 10 năm . Thì xin a nghĩ đến em vì a sanh 2 đứa con mà giải thoát cho em.
-A sai rồi em tha thứ cho a đi . A ko muốn mất gia đình này mất vợ và các con.
Khốn nạn cho cái thân em không các mẹ. Em kêu chúng nó chia tay nhau chúng nó không chịu chia. Em kêu ly di để ck em lấy con kia thì nó khóc nó quỳ xuống xin em. Nó không thương em thì thôi đi sao cứ làm khổ em như vậy. Em bị ám ảnh bởi những hình ảnh 2 đứa nó chụp chung với nhau . Những lời tình tứ và những bức hình khỏa thân con kia gửi cho ck em. Ngay cả trong mơ em cũng thấy.
Em sống bất cần đời bỏ bê nhà cửa và con cái. Cứ điên lên là đi mua sắm và đi chơi với bạn. Nhưng tối về em lại khóc một mình nó lại ôm em xin lỗi em đủ kiểu. Em từng nghĩ đi ngoại tình để trả thù ck e. Rồi có người từng nói với em hãy nghĩ đến điểm tốt của ck em để tiếp tục sống. Nhưng em dường như biến thành một con nguoi khác chỉ làm được vài ba hôm là e lại nổi điên quay ra trì triết ck em.
Cuộc sống nhà e mệt lắm. Và em mất ngủ , em hay lên mạng vì em sợ một mình hay nghĩ vẩn vơ.