Một lần vô tình ngồi sau lưng “ảnh”, em ước gì mình chưa có chồng...
Đó là một ngày thứ 2 bình thường như bao ngày khác. Do chồng bận đi tiệc với công ty nên mình đành mở điện thoại bắt đại 1 cuốc xe ôm về nhà...Cái bình thường đó mất ngay khi trên điện thoại báo xe đang đến đón là 1 chiếc xe SH. Trong đầu mình nghĩ: "Ông nội nào sang chảnh dữ, SH đi chạy xe ôm luôn nè!"
Thế là trong đầu suy nghĩ, SH rồi chắc hẳn người lái xe cũng là "soái ca" cao to đẹp trai chứ chẳng vừa. Và quả thật, ảnh y chang với suy nghĩ của mình các mẹ ạ. Trước giờ mấy bà chị làm chung công ty cũng hay vô công ty kể vụ đi GrabBike được gặp soái ca SH làm mình cũng tò mò, có bao giờ mình đặt trúng mấy ảnh đâu. Cuối cùng thì hôm nay cũng được "toại nguyện" thoả mãn cái sự tò mò của mình.
Chạy xe ôm thôi, có cần chi phải đẹp dữ vậy trời. Anh này tầm hơn 30 tuổi rồi, diện áo thun đen. Nhìn dáng anh ngồi trên xe chắc cũng hơn 1m75. Mình hít 1 hơi rồi lên xe, trong đầu vẫn nghĩ "xe ôm thôi, xe ôm thôi,...".
Ngồi từ đằng sau nghe được cả mùi nước hoa của anh ấy. Rồi anh đó cũng bắt đầu mở lời trò chuyện, người gì đâu đã đẹp lại còn nói chuyện ngọt như rót mật vào tai. Thì cũng như bao nhiêu người khác: tên tuổi, nói về công việc của mình, em hay đi xe ôm đi làm vậy à,..vv...Tính mình cũng thích xã giao nên cũng hỏi ngược lại anh những câu tương tự. Đoạn mới biết anh làm quản lý khách sạn bên quận 1, chạy Grab chỉ để vui và được gặp nhiều người mới thôi; có vẻ cũng thú vị phết. (Thú thật với các mẹ, đây cũng là lần đầu tiên mình được đi SH, không ngờ lại là xe ôm nữa chứ! 8-})
Nói 1 hồi, anh hỏi 1 câu làm mình đứng hình 5 giây: "Em có người yêu chưa?". Lúc đó mình nghĩ, trời ơi tự nhiên hỏi có người yêu chưa, kì ghê!
- Dạ em có chồng rồi anh ơi, 28 tới nơi rồi còn gì...
1 câu nói khiến mình trả lời xong cũng sượng thêm 5 giây nữa. Giá như anh chưa từng hỏi, đó là lần đầu tiên mình nói có chồng rồi mà sượng đến cỡ vậy. Không phải vì mình thích anh này hay sao sao hết, chỉ muốn giả vờ được làm gái chưa chồng cho đến hết cuốc xe ôm thôi cũng được. Tự nhiên muốn vậy!
Xong anh ấy bảo, ừ anh cũng có vợ rồi, anh hỏi em có người yêu chưa vì ít thấy con gái có người yêu mà phải đi làm đi về 1 mình như vậy. À, giờ thì mới ngộ ra tại sao lại hỏi vụ người yêu. 2 anh em cứ thế trò chuyện vui vẻ cho đến khi mình về tới nhà. May mà GrabBike đang có vụ khuyến mãi nhập mã 777, đi free 7km nên lúc tính tiền mình cũng đỡ ngại. Chỉ nói cảm ơn anh rồi đi vô nhà luôn (tự nhiên 2 anh em nói chuyện nãy giờ, giờ móc tiền ra trả cũng ngại ngại, ý mình là vậy).
Đang bước vào nhà, bỗng anh ấy gọi giật lại làm em hết hồn, tưởng sẽ xin số điện thoại, ai dè dặn với theo: “Em ơi, đang có chương trình khuyến mãi khủng của GrabBike đó, sử dụng GrabBike lần đầu từ ngày 22-28/8 sẽ có cơ hội trúng giải thưởng 7 triệu đồng. Nếu có hứng thú thì… em nói bạn bè nhé. Cảm ơn em…”. Trời ơi cái giọng, ngọt như mía lùi ấy bảo sao không ham!
Như vậy đó, khùng điên sao mà chỉ 1 lần đi xe ôm, mình lại ước gì chưa có chồng để đỡ sượng lúc anh đó hỏi em có người yêu chưa. Các mẹ đừng ném đá em mất nết nhé, lên đây tâm sự vài dòng chuyện gặp soái ca tám với các mẹ. Hôm nào các mẹ cũng thử mở GrabBike bắt xe ôm xem sao, biết đâu chừng lại gặp được gặp anh soái ca ấy, trong công ty em cũng mấy người được ngồi SH khi bắt Grab rồi đó.
Bây giờ viết xong lại tắt máy đi nấu cơm cho ông chồng béo của em ở nhà đây, chào các mẹ :D
(Hình minh hoạ, anh đó cũng tựa tựa như vầy nè các mẹ, do hôm đó ngại quá nếu không đã chụp lại ngay 1 tấm hình cho mọi người xem rồi)