Hôm qua lúc đi làm về thì điện thoại bàn nhà em reo. Em ra nhấc máy
- Alo
-Alo, em chào chị. Đây có phải nhà anh A không chị?
- Đúng rồi. Xin lỗi anh là ai vậy?
- Em là Đức đây. Chị còn nhớ em không? Em mới về nước. Năm 2004 em có qua nhà chị chơi rồi. Chị vẫn ở chỗ TP phải không ạ? Nói thực là lúc đó em chỉ nghĩ Y nhầm thôi vì năm 2004 em chưa về làm dâu mà. Nhà làm gì có ai là phụ nữ ngoài mẹ chồng em?
- Chị làm ở đâu ạ? Anh A dạo này làm ở đâu ạ? Em cũng vẫn trả lời là làm công nhân bt thôi.
- Em gọi điện 1 là muốn hỏi thăm sức khỏe, 2 là muốn bàn với chị vụ làm ăn này. Chị đứng có nói cho ai nhé.
- Như thế nào hả anh?
- Em đang ở HN, hiện tại em làm cho cty sổ xố. Em nói thế này cho chị dễ hiểu này. Ví dụ hôm nay đề về 00. Em biết chắc là nó sẽ về con đó vì em làm trong cty đó mà. Nhưng vì em làm ở cty đó nên không thể đánh được. Em muốn nhờ chị đứng ra đánh. Em sẽ đưa chị 10 triệu đánh con đó. Chị sẽ được hưởng 15% hoa hồng. Vậy em đưa chị khoảng 50 triệu chị có đánh hết cho em được không?
Nghe đến đây em đã thấy mùi lừa đảo rồi nhưng vẫn cố thử nghe xem sao.
- Anh ơi thực ra chuyện bao đề em cũng chưa đánh bao giờ anh ạ
- Thế anh A có đánh bao giờ không chị?
- Anh A cũng không đánh bao giờ
Nói đến đây Y nói 1 vài câu nữa rồi thôi.
Chắc Y tra tên trong danh bạ điện thoại vì cái tên Đức đó trùng với tên đệm của chồng em. Y còn dịch sai chữ "TT" là thị trấn chứ không phải là tập thể?
Buổi tối lại có 1 cuộc gọi đến nữa. Hỏi anh Thanh à? Nhưng chắc vì bố em alo nên dập máy luôn? Không biết có móc nghéo với vụ kia không?
Chuyện em kể trên mong các anh chị chú ý và đề phòng nhé. Bây giờ lừa đảo khiếp quá.